Bức thư tình cuối cùng gửi Di Stefano

09/07/2014 19:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tình yêu thể xác có thể bị tách rời nhưng sự đồng điệu về tâm hồn sẽ không bao giờ lìa xa”- những câu chữ trong bức thứ mà Gina Gonzalez gửi Alfredo di Stéfano khiến nhiều người bật khóc.

Đến phút cuối cùng, hai con người đó vẫn muốn cho cả thế giới biết rằng, tình yêu của họ đến từ cảm xúc tận sâu con tim, không chút vụ lợi.

Đám cưới bị ngăn cản

Hôm thứ Hai, Di Stefano đã mãi mãi lìa xa thế giới ở tuổi 88. Ông lên cơn đau tim và nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vào hôm thứ Bảy. Hai ngày sau, huyền thoại của bóng đá thế giới trút hơi thở cuối cùng khi ước nguyện cuối đời- cưới Gina Gonzalez làm vợ, vẫn chưa thể thực hiện.

Gina, cô gái kém Di Stefano 50 tuổi tới từ Costa Rica, chính người chắp bút cho các bài viết của Di Stefano trên báo chí. Khi Di Stefano dự định viết tự truyện “Di Stefano- Những câu chuyện về một huyền thoại”, Gina chính là người đã cụ thể hóa nó. Cuốn sách hoàn thành và Di Stefano cùng Gina nhận ra rằng họ chính là tri kỷ của nhau.

Ngày 4/5/2013, cặp đôi hạnh phúc tuyên bố họ đã đính hôn và sắp tiến hành làm đám cưới. Nhưng rồi một hôn lễ như mong ước của Di Stefano đã không diễn ra. Nghi ngờ Gina đến với cha mình chỉ vì tiền bạc, 5 người con của Di Stefano đã làm đơn gửi tòa án nhằm ngăn chặn đám cưới với lý do ông không đủ sức khỏe và minh mẫn để kết hôn. Đồng thời, họ giam lỏng Di Stefano trong nhà, không cho ông gặp gỡ Gina.

Bặt tin tức từ hôn phu, ngày 15/5, Gina xuất hiện trên báo chí cậy nhờ sự giúp đỡ: “Các HLV bóng đá, nhà báo, cầu thủ, cựu danh thủ và những người bạn của Alfredo làm ơn hãy làm điều gì đó. Ông ấy cần sự giúp đỡ của mọi người. Đây là một việc rất khẩn cấp. Ai đó hãy đến nhà ông ấy và thông báo với cảnh sát”.

Không ai đáp lại lời khẩn cầu của Gina. Chờ đợi mãi tới 4 tháng sau, Gina mới nhận được điện thoại từ con trai Di Stefano. Cô được nói chuyện với Di Stefano một phút rưỡi. Đó là lần cuối cùng họ nghe tiếng nói của nhau.

Thư cuối

Gina sau đó được thông báo đã “mất tích”. Nhưng rồi ít giờ đồng hồ trước khi Di Stefano lìa trần, cô đột nhiên xuất hiện. Gina biết tin Di Stefano nhập viện nhưng không thể nói chuyện hay đến gặp ông. Tất cả nỗi niềm được Gina “gói” trong một bức thư, gửi đi từ Argentina. Bức thư đó, Di Stefano mãi mãi không thể đọc.

“Alfredo thân yêu,

Khi em ở bên anh, anh luôn cảm ơn Chúa vì mỗi năm đều cho anh thêm 365 ngày để sống. Bây giờ, anh không thể nói điều đó được nữa phải không? Em biết anh sẽ chẳng có cơ hội để đọc lá thư này, nhiều người sẽ tới và giật nó trên tay anh, em biết.

Thật là đớn đau nhưng chúng ta chưa từng bị chia lìa. Tình yêu thể xác có thể bị tách rời nhưng sự đồng điệu về mặt tâm hồn sẽ không bao giờ lìa xa. Ít nhất, một người bạn của em đã nói cho em hiểu rằng, anh luôn thuộc về em. Em biết chẳng phải đôi tri kỷ nào cũng được định mệnh sắp xếp để có thể mãi mãi bên nhau, phải không anh?

Một vài người bạn muốn giúp em quên đi, thậm chí bảo em ghét bỏ anh vì anh đã không đứng lên để chiến đấu vì em. Nhưng em biết, từng lời anh thốt ra, từng anh mắt anh trao đã chứa đựng tình yêu vô bờ bến. Chúng ta đã tới gần với việc ký kết những thứ mà mình không hề cần. Em ước gì anh chưa từng nói sẽ kết hôn với em. Em ước gì mình đã ích kỷ hơn để nói rằng “em không đồng ý”...

Anh biết không, em đã tìm được một nơi mà em cảm thấy mình sẽ mãi mãi không còn phải lang thang vô định trong bóng tối. Em đã tìm về đây, Barracas- Buenos Aires, quê hương của anh, để cảm nhận hơi thở của anh, hình bóng của anh vẫn hiện hữu.

Em vẫn luôn ngốc ngếch như vậy. Và em vẫn không ngừng thì thầm với Chúa: EM yêu ANH!”

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm