Bị phát tán ảnh nóng, 'Bad Boy' của Wolfsburg đi kiện

24/05/2016 21:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ở Italy, Mario Balotelli nổi tiếng với biệt danh "siêu quậy" thì danh hiệu này ở Đức thuộc về cầu thủ Max Kruse của Wolfsburg.

Chỉ riêng trong năm 2016, Kruse đã mang tới đủ chuyện cho báo chí thể thao nước này khai thác. Đa số đều là những bê bối ngoài sân cỏ.

Khổ sở vì ảnh nóng

Mới nhất, Kruse dính vào scandal ảnh nóng và băng sex với bồ cũ Sabrina. Trên một tờ báo Đức hôm 21/5, Sabrina gây sốc với tiết lộ cô đang giữ một loạt những hình ảnh không che đậy của tiền đạo người Đức. Không chỉ có vậy, cảnh ân ái của hai người trong thời gian qua lại cũng được ghi lại "bằng máy quay rất rõ nét", theo lời của nữ tiếp viên hàng không.

Câu chuyện tưởng như được bịa ra để nổi tiếng của Sabrina hóa ra lại có thật. Trong chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Kruse đã cay đắng thừa nhận: "Trong thời gian ngắn qua lại, tôi đã gửi cho cô ta nhiều tin nhắn văn bản, những bức ảnh và cả video". Trong đó, Kruse đề cập tới bức ảnh được gửi đi ngày 21/3/2016 mà theo anh đã bị phát tán trên ứng dụng WhatsApp.

Kruse đã cố liên lạc để thuyết phục Sabrina giữ bí mật mọi chuyện. Thế nhưng, quá cay đắng vì bị Kruse phụ tình, Sabrina quyết làm cho cầu thủ này thân bại danh liệt. Thuyết phục chẳng xong, Kruse quay sang đâm đơn kiện Sabrina tội bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tại Đức, tội danh này sẽ bị phạt 250.000 euro và có thể ngồi tù tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chi tiết này cũng được Kruse đăng tải trên trang cá nhân như để "dọa" Sabrina. Nhưng nữ tiếp viên tóc vàng chẳng hề vừa khi tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. “Tất cả những gì tôi làm chỉ để cho mọi người biết rõ con người thực của Kruse ra sao”, Sabrina quả quyết.

Đánh phóng viên, làm mất tiền, bị loại khỏi tuyển

Chưa rõ Kruse có thắng kiện bồ cũ hay không nhưng sự việc này góp phần khiến năm 2016 của tiền đạo Wolfsburg thêm tệ hại.

Với năng lực của mình, Kruse đáng ra đã có tên trong danh sách tuyển Đức tới Pháp dự VCK EURO 2016. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew đã thẳng tay loại Kruse sau khi biết tin tiền đạo này gây gổ với nữ phóng viên của nhật báo Bild tại một hộp đêm. Chân sút vừa bước sang tuổi 28 đã có màn cãi vã và chửi bới, sau đó cướp điện thoại của phóng viên này (để xóa tấm hình chụp mình), mà không biết cô là nhà báo.

Trước đó, Kruse khiến dư luận Đức rúng động khi bỏ quên... 75.000 euro trên xe taxi sau khi thắng đậm tại một sòng bài. Cầu thủ này cũng bị người hâm mộ Wolfsburg chỉ trích vì ăn quá nhiều nutella- món tráng miệng cho những người thèm ngọt. Với một cầu thủ chuyên nghiệp như Kruse, tiêu thụ quá nhiều nutella cho thấy sự bừa bãi trong chế độ ăn uống, gây ảnh hưởng tới phong độ.

Chưa hết, Kruse còn bị fan nữ có tên Cindy R. (27 tuổi) tố lừa tình. Cô nàng này kể rằng Kruse đã "quất ngựa truy phong" khi đã "no xôi chán chè". Khi được phóng viên hỏi về bê bối tình ái này, Kruse nói: "Đây là chuyện bí mật. Bởi vậy, tôi mong mọi người sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi".

Wolfburg tìm cách đẩy Kruse sang Mỹ

Theo báo chí Đức, quá chán ngán với thói vô kỷ luật và những trò quậy phá của Kruse, CLB Wolfsburg đang tính tới việc bán cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Theo tờ Kicker, điểm đến của Kruse có thể là một đội bóng đang chơi ở giải MLS của Mỹ.

Cầu thủ 25 tuổi mới chỉ đầu quân cho Wolfsburg từ Borussia Monchengladbach năm 2015. Thời gian đầu, Kruse gây ấn tượng khi trở thành chân sút xuất sắc nhất của "Bầy sói" với 6 bàn thắng và 8 đường kiến tạo. Tuy nhiên, những bê bối đời tư của Kruse khiến Wolfsburg không muốn giữ chân anh thêm nữa. Hợp đồng hiện tại của Kruse với Wolfsburg có thời hạn tới năm 2019.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm