Bị chê xấu, Di Maria nên phẫu thuật thẩm mỹ?

04/03/2015 07:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Danh tiếng, tiền bạc là những thứ mà cầu thủ bóng đá đẳng cấp ngày nay có đủ. Nhưng trong ánh hào quang đó, nhiều người vẫn tự ti bởi ngoại hình xấu xí của mình. Phẫu thuật thẩm mỹ đã ra đời và giải quyết tất cả những mối lo.

Xuất phát từ Hollywood hào nhoáng, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây phổ biến ở cả làng túc cầu, nơi người ta từng nghĩ cầu thủ chỉ biết đá bóng, chẳng cần quan tâm tới việc làm đẹp.

Ám ảnh của sự xấu xí

Tuần trước, để kỷ niệm 10 năm hợp tác với Cristiano Ronaldo, ngân hàng Banco Espiritu Santo (Bồ Đào Nha) đã tung ra đoạn clip tái hiện sự thay đổi trên gương mặt siêu sao Real sau một thập kỷ. So với chàng trai trẻ thời còn khoác áo Man United, Ronaldo giờ đây đẹp trai hơn hẳn. Để có được vẻ ngoài như vậy, Ronaldo từng phải nhờ tới phẫu thuật chỉnh hình để có được hàm răng trắng đều và phun mày để tạo sức hút cho đôi mắt.

Một Ronaldo khác của làng túc cầu, Ronaldo "béo" cũng phải nhờ lưỡi dao của bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ để tăng sức hút của ngoại hình. Năm 2009, ở Brazil lan truyền tin đồn Ro "béo" đã phẫu thuật hút mỡ.

Khi được hỏi, bác sĩ Joaquim Grava của CLB Corinthians nơi Ro "béo" thi đấu úp mở: "Có những điều các bác sĩ nhất định phải thông báo nhưng có những thứ cần giữ bí mật nếu bệnh nhân của tôi không cho phép". Bản thân Ro "béo" thì tỏ ra tức tối khi bị cánh phóng viên truy hỏi: "Những gì tôi làm là chuyện cá nhân tôi. Đó là việc của tôi, không phải của các vị".

Với đa số cầu thủ, phẫu thuật thẩm mỹ là điều gì đó rất khó để thừa nhận với công chúng. Có thể họ mặc cảm với sự thật rằng cơ thể của mình không hoàn hảo. Họ giấu giếm và để mặc cho dư luận đồn thổi về những thay đổi trên gương mặt mình.

Ít ai như Rene Higuita. Cựu thủ môn Colombia công khai chuyện dao kéo trên một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2005. Luôn bị coi là biểu tượng xấu xí của bóng đá Colombia, Higuita bị ám ảnh trong thời gian dài. "Tôi mệt mỏi vì một Higuita xấu xí. Tôi muốn trở thành một Rene đẹp trai". Để thoát khỏi điều đó, Higuita quyết định đi phẫu thuật mũi, độn cằm, nâng cơ mặt, cắt mí mắt, và hút mỡ.

Sức mạnh của dao kéo

Dư luận thường gọi Ronaldo là Ro "điệu". Nhưng chính sự điệu đà đó đã giúp anh trở thành nhân tố quan trọng trong Dải ngân hà mà Florentino Perez đang dựng xây ở Real. Để là một phần của Dải ngân hà, cầu thủ phải xuất sắc trên sân cỏ (điều tất nhiên) và phải điển trai. Có như vậy, họ mới có thể phục vụ cho mục đích tạo dựng một thương hiệu quốc tế của Chủ tịch Real.

Theo Giám đốc bóng đá của Barcelona Carles Rexach, Angel Di Maria đã bị đẩy khỏi Bernabeu vì... xấu trai. Tài năng của Di Maria thì không ai có thể phủ nhận, nhưng anh bị cho là quá xấu trai để đứng chung hàng ngũ với Ronaldo, James Rodriguez hay Toni Kroos.

Trang Tempo.co khi đưa tin về phát biểu của ông Rexach đã đặt câu hỏi: Liệu Di Maria có nên nhờ dao kéo để được trọng vọng hơn?

Đồng đội của Di Maria ở Man United, Wayne Rooney, cũng bị chê xấu xí. Để nhan sắc dễ coi hơn, Rooney đã quyết định chi tiền để cấy tóc chữa hói. Wazza không hề bối rối với việc để người hâm mộ biết rằng anh đang phải điều trị hói. Anh thậm chí còn chia sẻ hình ảnh sau khi cấy ghép trên Twitter cá nhân với sự hài lòng.

Higuita sau 1 tháng chịu đau đớn và không ra khỏi nhà đã tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng: "Bây giờ, tôi là Rene đẹp trai. Thân thể tôi đã trở nên hoàn hảo". Thời gian sau đó, Higuita trở thành khách mời thường xuyên trong các chương trình thể thao trên truyền hình.

Giống như Higuita, Sasa Curcic cũng có cuộc sống viên mãn nhờ dao kéo. Mặc cho cô vợ Lisa thổ lộ rằng "Em không bị cuốn hút bởi những anh chàng điển trai. Em thấy anh đáng yêu với khuôn mặt thú vị", Curcic vẫn quyết đi sửa mũi vì cho rằng nó giống với cái... còi tàu.

Curcic đã bị Aston Villa phạt vì việc sửa mũi khiến anh phải vắng mặt nhiều trận đấu. Nhưng Curcic không buồn. Ngược lại, anh vui vì đã trở nên hấp dẫn với phái nữ.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm