Belinda Bencic: Hot-girl 9X trên đường thành 'Nữ hoàng'

18/04/2014 06:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không dễ để trở thành một tay vợt hàng đầu thế giới. Càng khó hơn khi sống trong cái bóng của tay vợt vĩ đại Martina Hingis. Nhưng với cô gái 17 tuổi Belinda Bencic, áp lực của sự kỳ vọng không phải là rào cản.

“Belinda là tay vợt trẻ tài năng nhất trên thế giới và tôi nghĩ cô bé đã chứng tỏ được tiềm năng của mình. Những tay vợt trẻ luôn nỗ lực để tiến xa trên con đường chuyên nghiệp. Cô bé có căn bản, rất linh hoạt. Bởi thế tôi tin cơ hội đang rộng mở với Belinda”- Melanie Molitor, mẹ của tay vợt nữ huyền thoại Martina Hingis từng có hơn 1 thập kỷ dẫn dắt Belinda, chia sẻ.

Một năm đáng nhớ

Tháng trước, Belinda ngồi ngoài sân đấu ở Học viện đào tạo quần vợt Chris Evert Tennis Academy tại Boca Raton, Florida (Mỹ), nơi cô và gia đình đã trải qua mùa Đông tại đây. Nở nụ cười rạng rỡ trong ánh mặt trời Florida, Belinda nhớ lại một năm thành công trong sự nghiệp. Cô gái xinh đẹp người Thụy Sỹ đã đăng quang giải trẻ tại Wimbledon và Roland Garros để trở thành một trong ba tay vợt trẻ xuất sắc nhất trong vòng 25 năm qua.

Tại Australian Open hồi tháng 1 năm nay, Belinda đã vượt qua tới 3 vòng đấu, đánh bại tay vợt kỳ cựu Kimiko Date Krumm mở cánh cửa bước vào trận giao chiến với Li Na. Đó chính là cơ hội đầu tiên để Belinda “gây sốc” với thế giới banh nỉ. Trước một đàn chị sở hữu vô số những danh hiệu, Belinda giữ được cái đầu tỉnh táo, chiến đấu với tinh thần “không có gì để mất”.

Belinda thua cuộc trước một Li Na dạn dày kinh nghiệm. Nhưng cô bé nhận được lời khen ngợi từ tay vợt Trung Quốc. “Không dễ dàng để đối đầu một tay vợt trẻ. Belinda đã chơi như thể cô bé là Martina Hingis vậy”, Li Na nói. Belinda đáp lại lời khen đó một cách đĩnh đạc: “Khi một người như Li Na khen bạn, nó mang lại niềm tin rằng bạn đang đi đúng con đường”.

Một Hingis mới?

Khi còn là một đứa trẻ, bức tường trong căn phòng của Belinda dán đầy poste của Roger Federer - thần tượng của mẹ cô. Bởi thế, cả hai không bỏ sót trận đấu nào của “Tàu tốc hành”. Còn thần tượng của Belinda, dĩ nhiên, là Hingis.

Sự tương đồng giữa Belinda và Hingis không đơn thuần chỉ là quốc tịch Thụy Sĩ. Cả hai tay vợt nữ này đều có nguồn gốc Slovakia. Năm Belinda lên 4, cha mẹ cô bé lần đầu tiên phát hiện ra tiềm năng của con gái mình. “Tôi tập đi trên sân quần vợt, vì thế bước đi đầu tiên của tôi là ở đó. Dần dần, tôi học cầm vợt và thấy thích thú”, Belinda kể. Cha Belinda, ông Ivan, đã quyết định đưa con gái tới Học viện đào tạo quần vợt của Melanie Molitor.

“Bạn có thể thấy cách mà cô bé đỡ bóng. Cô bé còn có thể tạo ra những cú đánh hiểm hóc mỗi khi cần”, cựu tay vợt từng 18 lần vô địch Grand Slam Chris Evert nhận định về sự tương đồng giữa Hingis và Belinda. Bà Melanie Molitor đồng tình: “Kỹ thuật của chúng rất giống nhau. Cú đánh thuận tay cũng vậy. Cả hai đều muốn kết thúc trận đấu sớm với những cú đánh uy lực, không cho đối thủ cơ hội trở tay. Tuy nhiên, đã 17 năm trôi qua và phong cách quần vợt đã thay đổi”.

Trong khi nhiều ngôi sao trẻ tập trung vào sức mạnh thì Belinda nằm trong số ít những tay vợt ưa dùng chiến thuật trên sân. “Tôi cố gắng suy nghĩ trên sân và tạo ra một chiến thuật thuận lợi cho mình”, Belinda thừa nhận. Cô gái sinh năm 1997 này cũng thổ lộ rằng đằng sau sự trưởng thành và sức mạnh tinh thần của mình là sự gắn bó và hỗ trợ từ gia đình. Bố của Belinda giờ đây là HLV của cô, còn anh trai là đối tác trên sân tập.

Nhưng để trở thành “Hingis mới”, không thể vội vàng. Belinda hiểu điều đó hơn ai hết. “Mục tiêu của tôi là cải thiện mỗi ngày để tiến xa như tôi có thể. Cần phải đi từng bước chắc chắn. Tôi không muốn đặt ra mục tiêu để tạo cho mình áp lực”.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm