Balotelli mở champagne, nhận thư nặc danh

16/04/2012 10:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Nổi danh với những trò siêu quậy và hành động ngỗ ngược không giống ai nhưng cách đây không lâu, cuộc sống riêng của Mario Balotelli bị đảo tung bởi một kẻ tống tiền. 

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Theo thông tin từ giới báo chí xứ sương mù, cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông sau khi anh này cố tình tiếp cận chân sút của Man City Mario Balotelli với mục đích tống tiền. Cụ thể, gã thủ phạm tên Daniel Brown đã may mắn có trong tay một bức ảnh chụp cảnh Mario đang hớn hở mở rượu champagne tại hộp đêm Panacea ở Cheshire hôm 11/3, chỉ ít giờ sau thời điểm “The Citizens” thua sốc trước Swansea City.



Balotelli và bạn gái Fico- Ảnh Internet

Có trong tay tấm hình nhạy cảm, cậu thanh niên 25 tuổi đã liên hệ với cả Balotelli lẫn CLB Man City hòng kiếm chác chút đỉnh khi đề nghị Man City phải móc ngân sách trả tiền nếu không muốn hình ảnh của cầu thủ siêu sao bị bêu xấu trên báo chí, truyền thông. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp thì hành động trên nếu bị lọt ra ngoài sẽ bị phê phán, chỉ trích kịch liệt và khó thoát khỏi án phạt một khi ban lãnh đạo CLB hay tin.

Nhưng với cầu thủ có bề dày “thành tích” quậy phá như Balotelli thì những chuyện như vậy là quá thường. Khi hay tin BLĐ Man City cũng chả nghiêm trọng và họ chọn giải pháp đơn giản là nhấc máy lên gọi cho cảnh sát thông báo sự việc. Daniel Brown đã bị tóm gọn ít ngày sau đó tại nhà riêng ở Rochdale chỉ bởi tội hám tiền.

“Khi CLB được thông báo về bức ảnh nhạy cảm của Balotelli kèm theo yêu cầu từ phía kẻ tống tiền, chúng tôi không cảm thấy bất ngờ dù cho cậu ta có gây ra chuyện gì đi chăng nữa. Balotelli đã gây ra quá nhiều chuyện nên chúng tôi có thể lường trước được mọi thứ. Bức ảnh cho thấy cậu ấy đang mở champagne trong một hộp đêm”, một nguồn tin từ Etihad cho hay. Khi được phóng viên liên hệ, phát ngôn viên của Man City cho biết: “Man City không tha thứ cho bất kì hành vi tống tiền đê tiện nào nhằm vào đội bóng. Lúc này, mọi việc còn lại sẽ do cảnh sát giải quyết”.

Không rõ Man City có xử phạt Balotelli sau phi vụ này hay không nhưng với những hành động vô kỷ luật của mình, tương lai của chân sút 21 tuổi ở Etihad đang rất bấp bênh. Với sự trở lại và tỏa sáng của Carlos Tevez, chỗ đứng của Balotelli trong đội hình 1 đang bị đe dọa nghiêm trọng. Mới đây, một người bạn của Balotelli tiết lộ “Bad Boy” đang cảm thấy bí bách thực sự và phải cầu viện sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý nhằm thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn do chính bản thân mình gây ra.

Khánh Đan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm