Angel Di Maria ở Real: Thử thách nghiệt ngã

26/08/2014 20:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đặt câu hỏi về trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Angel Di Maria, có lẽ ai cũng nhớ về 120 phút của trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico mùa trước.

Nhưng hỏi Di Maria về quãng thời gian “khắc nghiệt nhất của cuộc đời”, có lẽ anh sẽ nhớ về 14 tháng dài đằng đẵng trong bệnh viện. Với Di Maria, không thành tựu nào trong sự nghiệp túc cầu có thể sánh với cuộc chiến giành giật con gái Mia từ tay tử thần.

14 tháng ác mộng

Một năm trước ngày Di Maria chuyền bóng để Gareth Bale ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Real trước Atletico, bà xã Jorgelina Cardoso của anh bị biến chứng khi đang mang thai. Các bác sĩ khẳng định con Di Maria chỉ có 30% cơ hội sống sót nếu không được sinh ra ngay lúc đó. Bé gái Mia, vì thế phải chào đời sớm 3 tháng, ngay đêm trước khi Real Madrid chạm trán Dortmund ở bán kết Champions League. Di Maria đã vắng mặt trong trận cầu để có thể ở bên vợ con.

Chỉ tới khi con gái Mia ra khỏi lồng kính, rời bệnh viện về nhà, Di Maria mới có thể tập trung trở lại với bóng đá. Nhưng cuộc đời luôn biết cách thử thách con người. Real đã mang về Gareth Bale để thế chỗ của Di Maria, đẩy anh ngồi dài trên ghế dự bị.

“Con gái đã dạy tôi rằng những thử thách nghiệt ngã trong cuộc sống có thể kết thúc êm đẹp nếu bạn nỗ lực hết sức và chờ phần thưởng đến với mình. Con gái đã truyền năng lượng đó cho tôi, nó giúp tôi trải qua 1 năm khó khăn đó”.


Gia đình nhỏ của Di Maria

Tuần trước, HLV Carlo Ancelotti bảo rằng “CLB sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ chân Di Maria”. Nhưng ngay sau trận thua của Real ở Siêu cúp Tây Ban Nha, ông quay ngoắt thái độ, tuyên bố “Real không cần cậu ta nữa”.

Ngay từ đầu phiên chợ Hè, Ancelotti đã nhận được thông tin James Rodriguez sẽ tới và Di Maria chính là “vật tế thần”. Quá trình dài làm việc với Silvio Berlusconi tại AC Milan giúp Ancelotti học được nghệ thuật chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên, miễn cưỡng đẩy Di Maria ra một bên, nhường chỗ cho Bale và Rodriguez.


Con gái Mia mặc áo đấu Argentina, cổ vũ bố

Mô hình kinh doanh của Real Madrid dựa trên vẻ ngoài điển trai, hào nhoáng của những cầu thủ được gọi với biệt danh “Poster Boys”. Di Maria không phù hợp với phong cách đó. Anh gầy còm, mỏng manh như biệt danh "El Fideo" (sợi mì), chỉ tạo ấn tượng bằng chính tài năng và phẩm chất của mình.

Sống dậy giấc mơ đã chết

Di Maria là cầu thủ kiến tạo hàng đầu tại Liga mùa trước với 22 đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Anh ghi bàn trong chiến thắng của Real trước Barca ở Cúp Nhà vua và che mờ tất cả những ngôi sao khác tại Lisbon trong ngày Real nâng cao chiếc cúp Champions League.

Trước khi lên bục nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu từ Sir Alex Ferguson, Di Maria chạy quanh đường piste. Đôi mắt to tròn tìm kiếm hình dáng của người cha già và chạy tới ôm lấy ông. Một khoảnh khắc lắng đọng giữa tiếng hô vang của hàng ngàn fan Real Madrid. Di Maria đã hoàn thành giấc mơ bấy lâu cha anh khao khát.

Cha của Di Maria từng chơi cho đội 1 của River Plate nhưng sự nghiệp sớm bị cắt đứt giữa chừng bởi chấn thương đầu gối. Ông rời sân cỏ để làm công việc chuyên chở than cho hầm mỏ ở Rosario. Giấc mơ túc cầu tưởng như đã chết của ông được khơi dậy lại bởi con trai Di Maria.

Năm lên 7, cậu bé được CLB Rosario Central chiêu mộ. Cha bận rộn với cuộc mưu sinh, người chăm lo việc đưa cậu đến sân tập là mẹ Stamina. Phương tiện của bà là chiếc xe đạp cũ, Di Maria ngồi sau, khung sắt phía trước là chỗ cho cô con gái 3 tuổi...


Những bước chạy của Di Maria đã làm nên điều kỳ diệu ở Lisbon

Tháng 4 năm ngoái, cô con gái Mia tròn 1 tuổi. Di Maria đã mời tất cả cha mẹ và những đứa trẻ cách đó 12 tháng đã cùng có mặt nơi khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Monteprincipe tới thổi nến cùng “Công chúa” cưng. Tất cả những đứa trẻ sinh non ở đó, giống như Mia, đều đã chiến thắng số phận.

Bởi những gì đã trải qua, điều mà Di Maria không thể quên khi rời Real là sự tận tình của đội ngũ bác sĩ dành cho con gái anh. Cũng không dễ dàng nếu Di Maria đổi chiếc áo số 22 sang số 7 tại Old Trafford. Số áo đó anh mặc từ khi đến Real năm 2010, và như định mệnh, nó trùng với ngày sinh của con gái anh.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm