Anelka ăn mừng kiểu bài Do Thái có chủ đích?

29/12/2013 08:35 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) -HLV Keith Downing cố bào chữa rằng hành động của Nicolas Anelka trong trận đấu đêm qua là ngây thơ nhưng ít ai tin vào điều ông nói.


Anelka ăn mừng khiêu khích trong trận hòa 3-3 giữa West Ham và West Brom


Nicolas Anelka đã gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại Premier League với cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút cho West Brom trong chuyến làm khách tới sân của West Ham. Đây là lần đầu tiên Anelka hiện diện ở đấu trường đỉnh cao của bóng đá Anh kể từ thất bại 1-4 trước Liverpool hồi tháng 10. Tuy nhiên, ngày vui của Anelka bị chính anh xóa nhòa với màn ăn mừng khiêu khích.

Khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho West Brom, tiền đạo người Pháp chạy tới cuối sân, bắt tay trái lên cánh tay phải đang chĩa xuống – một hành động bài Do Thái.

Sau trận đấu, HLV tạm quyền của West Brom, Keith Downing, đã bảo vệ cho học trò của mình, khẳng định hành động của Anelka là “không có chủ đích”. Theo nhà cầm quân này, hành động của Anelka chỉ với mục đích ủng hộ người bạn là danh hài người Pháp Dieudonne M’bala M’bala, tương tự như lời giải thích của Anelka trên trang cá nhân Twitter.

Nhưng thật khó tin vào lời bào chữa đó. Anelka vốn là bạn thân của Dieudonne M’bala M’bala, người từng không ít lần bị dư luận Pháp chỉ trích vì những hoạt động bài Do Thái, nên chắc  chắn hiểu rõ vấn đề. Dieudonne nhiều lần phải hầu tòa vì những phát ngôn và hành động của mình. Cơ quan chức năng tại pháp cũng đang xem xét cấm các buổi biểu diễn của Dieudonne bởi tuyên truyền những thông điệp đi trái với quy định. Bản thân diễn viên hài này từng nhiều lần phải hầu tòa, nộp phạt hành chính vì bài Do Thái. 


Anelka và Dieudonne từng có hành động tương tự


Không bỏ ngỏ khả năng tư tưởng của Anelka bị ảnh hưởng lớn bởi người bạn thân. Màn ăn mừng ở trận hòa 3-3 giữa West Ham và West Brom có lẽ không nằm ngoài mục đích mà Dieudonne tuyên truyền từ 8 năm nay.

Với hành động nói trên, Anelka đang đối mặt với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Anh FA. Tại Pháp, nơi trận đấu đêm qua được phát sóng trên truyền hình, FFF cũng đang tiến hành điều tra và án phạt đang treo lơ lửng trên đầu Anelka.

Bộ trưởng thể thao Pháp, bà Valerie Fourneyron viết trên Twitter: “Hành động của Anelka  mang tính chất kích động và đáng tởm. Trên sân bóng không có chỗ cho các hành vi bài Do Thái”. Cây viết bóng đá nổi tiếng người Pháp Philippe Auclair, nhận định cách ăn mừng của Anelka đêm qua là “ngu ngốc nhất”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Manuel Valls tuyên bố ông sẽ “làm tất cả để ngăn cản chiến dịch bài Do Thái và phân biệt chủng tộc” của Dieudonne và bất cứ công dân Pháp nào khác.


Anelka với màn ăn mừng kiểu bị còng tay


Đây cũng không phải là lần đầu tiên Anelka có màn ăn mừng khiêu khích. Hồi tháng 9 năm 2010, lập cú đúp trong chiến thắng của Chelsea trước Zilina, Anelka đã có màn ăn mừng bàn thắng khá khó hiểu trong hình ảnh một người bị còng tay. Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chân sút người Pháp giải thích cho pha ăn mừng bàn thắng đầy ẩn ý của mình: “Đó là vài điều tôi muốn gửi tới FFF về những điều đã xảy ra tại World Cup 2010. Chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi, nhưng tôi tin rằng tất cả các cầu thủ của ĐTQG Pháp sẽ hiểu ý nghĩa của hành động đó”. Cách đó không lâu, Anelka bị FFF phạt 18 trận không được thi đấu cho ĐTQG sau vụ nổi loạn tại World Cup.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm