An ninh Roland Garros được tăng cường sau sự cố selfie

27/05/2015 08:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm Chủ nhật vừa rồi có một thiếu niên đã nhảy xuống sân Philippe Chatrier và cố gắng chụp hình với cựu số 1 thế giới Roger Federer sau khi trận đấu giữa anh và Alejandro Falla kết thúc trong 3 set.

Dù không tỏ ra tức giận nhưng Federer đã không đồng ý chụp hình và tỏ ra khá bất bình với công tác an ninh sân.

Nỗi lo của Federer

Hôm thứ Bảy thì có vài cổ động viên cũng lảng vảng trong sân nơi anh đang tập luyện. Điều này khiến Federer cảm thấy rất mất an toàn. Cách đây 6 năm, anh cũng đã có một ký ức không lấy làm thoải mái gì ngay tại Roland Garros. Khi đó, một người hâm mộ thái quá cũng đã lao xuống sân, vẫy cờ và cố gắng đeo một cái khăn lên đầu Federer. “Tàu tốc hành” đã tỏ ra rất hoảng sợ. “Tôi thực sự không thấy vui vẻ gì dù hành vi của cậu bé ấy vô hại, cậu ta chỉ muốn chụp với tôi một bức ảnh. Nhưng điều đó đã xảy ra hôm thứ Bảy vừa rồi. Tôi cứ nghĩ an ninh phải thay đổi, thắt chặt hơn. Ở một chỗ được cho là nơi làm việc của bạn, bạn cần được cảm thấy an toàn. Tôi đã không bị sao cả nhưng mà đó không phải tình huống dễ chịu”, Federer bộc bạch. Chàng thanh niên chạy xuống sân đó ngồi ở khu vực sát với sân đấu sau đó đã bị chính cha mình ngăn cản lại. Liên đoàn quần vợt Pháp (FTF) cho biết cậu sẽ không được dự bất kỳ trận đấu nào khác cho đến khi giải đấu kết thúc.

“Khi cổ động viên nhảy vào sân quần vợt hay bóng đá, điều đó có nghĩa là an ninh đã chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Họ cần cẩn thận và nghiêm khắc hơn nữa. Dù rằng vẫn chưa có gì nghiêm trọng, nguy hiểm xảy ra với các tay vợt nhưng một ngày nào đó, điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra. Như trường hợp của Monica Seles ngày trước. Bạn sẽ không bao giờ biết những người điên cuồng suy nghĩ gì khi họ cố nhảy vào sân”, Falla, tay vợt bị Federer đánh bại phát biểu.

Bài học Monica Seles

Đúng là những trường hợp tương tự vẫn xảy ra khá thường xuyên trong nhiều môn thể thao khác nhau. Trận chung kết Australian Open hồi đầu năm nay giữa Novak Djokovic và Andy Murray cũng đã bị gián đoạn bởi một nhóm người biểu tình. Trận chung kết năm 2013 giữa Rafael Nadal và David Ferrer cũng chịu chung số phận ấy. Nhưng đó là lý do chính trị. Còn hôm Chủ nhật vừa rồi, một chàng trai trẻ đã lao xuống sân để xin chụp ảnh, lại là vấn đề hoàn toàn khác. Những "ca" như thế này thường là do người đó say rượu, hoặc đơn giản là có vấn đề về thần kinh.

Các nhân viên bảo vệ thường làm cái việc quen thuộc, là bắt những cổ động viên này ngay lập tức và đưa ra họ ra khỏi sân. Trong trường hợp khác thì một số còn có thể bị tạm giam. Rất hiếm khi tình huống kiểu như này tạo ra một hậu quả xấu nào đó như Seles năm 1993 khi cô bị một cổ động viên dùng dao đâm vào lưng. Sau đó thì cựu số 1 thế giới này đã phải nghỉ thi đấu 2 năm vì chấn thương tinh thần mạnh và không bao giờ lấy lại được phong độ của mình nữa.

Federer cũng cho biết anh và Seles cũng rất hay liên lạc với nhau và anh hiểu được phần nào những gì cô đã trải qua sau vụ tai nạn năm nào. “Quần vợt là nơi mà sân đấu rất gần với cổ động viên. Thế nên việc ai đó nhảy xuống sân rất đơn giản. Nhưng điều đó không nên xảy ra với chúng tôi, những tay vợt cần sự an toàn tuyệt đối. Cậu bé kia đuổi theo tôi từ đằng sau, tôi không hề hay biết gì. Dù sao thì Gilbert Ysern (giám đốc FTF) cũng đã trực tiếp xin lỗi tôi”, Federer cho biết thêm.

Những vụ CĐV "nổi loạn"

2014: Một người nhảy xuống sân và cố ôm Derek JeterFan.

2013: Một cổ động viên cầm trên tay thứ giống ngọn đuốc nhảy vào sân giữa trận chung kết Roland Garros

2009: Một cổ động viên vẫy cờ trước mặt Federer sau đó cố gắng ôm anh để đội khăn lên đầu anh. Cũng tại Roland Garros.

2007: James Patterson đã tìm cách ngăn cản một người hâm mộ nhảy xuống sân trong một trận đấu của Steelers.

2002: Hai người say rượu đã tấn công HLV Tom Gamboa tại Chicago.

1993: Monica Seles bị đâm vào lưng tại Hamburg.

1976: Rick Monday đã ngăn hai người hâm mộ đốt quốc kỳ Mỹ tại sân Dodger.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm