Aguero: ‘Messi sợ bị tôi lừa dối’

27/10/2014 15:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Mối quan hệ thân tình giữa Lionel Messi và Sergio Aguero đã tạo nên những kỷ niệm khó quên giữa hai người. Và điều đó được Aguero đặc biệt nhấn mạnh trong cuốn tự truyện Born To Rise của mình.

Từ năm 2005, Messi và Aguero đã trở thành đôi bạn thân khi cùng được gọi lên đội U17 của Argentina. Đã 9 năm trôi qua, bất cứ khi nào tuyển Argentina tập trung, Aguero và Messi đều xin được chung phòng. Sự thân quen được tạo dựng qua gần thập kỷ này khiến bộ đôi tiền đạo cảm thấy trống vắng khi không được bên nhau mỗi dịp như vậy.

Có lần, Messi bỏ lỡ dịp tập trung cùng tuyển Argentina vì chấn thương. Vắng bóng người anh em khiến Aguero phải ngủ một mình và trong lúc buồn bã, anh cùng Messi nhắn tin trêu đùa nhau. Câu chuyện này đã được Aguero kể trong cuốn Born To Rise.

“Khi một trong 2 chúng tôi không ở đây thì người còn lại sẽ dùng phòng riêng. Lần gần nhất Messi vắng mặt, cậu ta đã nhắn tin cho tôi hỏi: ‘Cậu ở cùng ai vậy?’. Tôi nhắn lại: ‘Đừng lo lắng về điều đó, tình yêu- Tôi ở một mình’. Rồi Messi hồi đáp: ‘Đừng có mà lừa dối tôi đấy nhé!”.


Aguero và Messi là đôi bạn thân thiết

Trong cuốn sách, Aguero nhắc tới lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người vào năm 2005. Khi đó, Aguero không hề biết cầu thủ sẽ 4 lần giành Quả bóng vàng trong tương lai là ai.

“Lần đầu tiên tôi gặp Messi, tôi chả biết cậu ta là ai. Nhưng cậu ấy rất thân thiện, giống như anh em của tôi vậy. Sau một lúc, tôi nhìn Messi và hỏi: ‘Xin lỗi, tên cậu là gì nhỉ?’. Cậu ta chỉ bảo: ‘Leo, Leo’. Tôi hỏi lại: ‘Leo gì?’ thì cậu ấy mới trả lời đầy đủ tên họ ‘Lionel Messi’. Đã đôi lần tôi nghe về Messi và nhớ rằng đó là cậu bé từ Rosario chuyển tới gia nhập Barcelona”.

Aguero cũng tiết lộ một bí mật liên quan tới Messi, là việc tiền đạo Barcelona đi ngủ rất sớm và khó chịu với thói quan thức khuya xem tivi của đồng đội.

“Cậu ấy ngủ rất sớm và điều khiến cậu ấy bực mình nhất là việc tôi thức xem tivi tới tận khuya với âm thanh lớn. Khi tôi đi ngủ, cậu ấy dậy và tìm điều khiển. Khi cậu ấy ngủ, tôi phải nhón chân để đi vào nhà vệ sinh và để điện thoại ở chế độ rung để cậu ấy không thức giấc”.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm