Abbey Clancy: 'Siêu WAGs' đầy tham vọng

24/12/2013 15:37 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Bảy (21/12) vừa qua, Abbey Clancy đã trở thành quán quân của chương trình Strictly Come Dancing (Bước nhảy hoàn vũ) mùa thứ 11 sau màn trình diễn thành công rực rỡ ở đêm chung kết.

Khi tham dự cuộc thi, Clancy chỉ nổi tiếng nhờ là vợ của tiền đạo Peter Crouch và là một MC ăn khách trên truyền hình chứ không có nhiều kinh nghiệm về vũ đạo. Chính vì vậy, các chuyên gia không đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của nàng WAGs này. Thế nhưng, khi Clancy rạng rỡ bên chiếc cúp dành cho người thắng cuộc, tất cả đều cảm thấy đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cô.

Cô nàng tham vọng

Chiến thắng của Abbey đánh dấu cho sự thay đổi đáng chú ý, sự chuyển mình để đi tới thành công của cô gái từng tưởng như bị hủy hoại bởi ma túy và bê bối tình ái.

Abigail Marie Clancy là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Cô lớn lê ở Croxteth Park, khu vực của bọn tội phạm và các băng đảng. Năm 16 tuổi, Abbey đã rời trường học và tới làm việc tại một cửa hàng bán đồ thùng có tên gọi Bulletproof ở trung tâm thành phố. Nhưng một cô gái đầy tham vọng như Abbey không bao giờ muốn cuộc sống của mình chỉ dừng lại ở đó.

Nhận thấy khả năng ca hát của mình, Abbey đã chủ động liên lạc với nhà sản xuất Andy McCluskey – người đã đưa nhóm nhạc nữ Atomic Kitten trở nên nổi tiếng. “Tôi nói với cô ấy rằng tôi không làm việc với nghệ sĩ solo, tôi chẳng phải là Simon Cowell. Cô ấy nên đi và tìm kiếm một ban nhạc” – McCluskey đã nói với Abbey như vậy.

Chẳng ngờ cô nàng làm thật. Kêu gọi thêm 2 khách hàng của shop, Abbey thành lập một ban nhạc nữ và cùng họ đến nhà của Andy. Ban nhạc Genie Queen được thành lập năm 2003 nhưng không tạo nên được tiếng vang. Abbey dần chuyển hướng sang nghề người mẫu, tham dự chương trình truyền hình thực tế Britain’s Next Top Model. Abbey giành ngôi á quân trong số 13 thí sinh cuối cùng nhưng phải tới khi gặp gỡ Peter Crouch trong một quán bar và trở thành bạn gái của tuyển thủ Anh, tên tuổi của Abbey mới tạo được sự chú ý.

Nhưng nếu chỉ an phận với vỏ bọc của WAGs, Abbey sẽ không bao giờ thành công như hôm nay.

Định nghĩa lại WAGs

Năm 19 tuổi, Abbey lần đầu tiên tham gia hội WAGs khi tới Đức vào World Cup 2006. Khi đó cô là thành viên mới nhất và trẻ nhất tại Baden-Baden. Mọi ánh mắt khi đó đều hướng về Victoria Beckham, Cheryl Cole và Coleen Rooney chứ không phải cô nàng tóc vàng tới từ Liverpool.

Thời gian ngắn sau đó, tên của Abbey được một loạt báo chí Anh đưa lên trang nhất nhưng chẳng phải vì lý do gì đáng tự hào. Hình ảnh cô đang hút cocaine khi còn là thành viên của Genie Queen bị phát giác. Cũng trong thời gian đó, xuất hiện tin đồn Abbey đã lừa dối Crouch để qua lại với tình cũ và danh thủ Anh đã bỏ cô. Trước báo giới, Abbey vẫn rất tự tin. Cô khẳng định Peter ủng hộ mình 100% và việc hàn gắn giữa hai người chỉ là vấn đề thời gian. Abbey đã đúng.

Vượt qua tất cả, cô chuyên tâm phát triển nghề người mẫu và sau đó là nổi tiếng với vai trò MC trên truyền hình. Năm 2009, Peter cầu hôn cô trong kỳ nghỉ tại Sardinia. Hạnh phúc dẫu thế vẫn chưa trọn vẹn với Abbey. Vài tháng sau đó, bê bối ngoại tình với gái gọi của Peter bị phát hiện.

Cô quyết định đứng về phía người đàn ông của mình, sinh hạ con gái Sophia vào tháng 3 năm 2011. Ba tháng sau đó, Abbey và Peter kết hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Vài năm trở lại đây, Abbey lấn sân sang cả thời trang, xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá lớn và là cái tên không kém cạnh gì so với Suki Waterhouse hay Cara Delevingne tại xứ sương mù. Gần đây nhất, Abbey ký hợp đồng trị giá 250.000 bảng để trở thành gương mặt đại diện của hãng đồ lót Ultimo. Nhiều người nhận định rằng với tất cả những chuyển biến, tương lai tươi sáng đang chờ đón Abbey. “Với cô gái đó, bầu trời là không giới hạn” - Andy McCluskey nhận định.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm