12 CĐV Real bị thảm sát tại Iraq trong đêm Chung kết Champions League

30/05/2016 06:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong ngày Real Madrid lên ngôi ở châu Âu lần thứ 11 thì một vụ khủng bố đẫm máu đã diễn ra ở Baakouba, Iraq, khi các nạn nhân đang theo dõi trận chung kết, và chờ đón loạt sút luân lưu.

Vụ thảm sát ấy diễn ra ở một CLB người hâm mộ Real Madrid tại Baakouba, một thị trấn nằm cách Baghdad 60 km về phía bắc. Những CĐV này vừa theo dõi xong 120 phút thi đấu chính thức và hồi hộp chờ màn cân não trên chấm 11 mét thì đã bị các tay súng khủng bố ùa vào xả súng dã man. 12 người đã chết ngay lập tức và 8 người khác đã bị thương sau vụ khủng bố đẫm máu này.


Căn phòng nơi diễn ra vụ thảm sát đẫm máu

Mặc dù tổ chức Nhà nước hồi giáo cực đoan (ISIS) chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này, nhưng theo chính quyền Iraq, thì thủ phạm chính là tổ chức này, những người luôn xem bóng đá là chống lại đạo Hồi. Đầu tháng này, 16 fan bóng đá đã bị bắn chết ở thành phố Samarra cũng vì lý do ấy. 

Một số nạn nhân của vụ khủng bố

16 CĐV của Real Madrid thiệt mạng trong vụ xả súng của IS tại Iraq

16 CĐV của Real Madrid thiệt mạng trong vụ xả súng của IS tại Iraq

Ban lãnh đạo Real Madrid cho biết toàn đội sẽ đeo băng đen trong trận gặp Deportivo sau khi 16 CĐV của họ thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Iraq.

Không lâu sau cú Undecima lịch sử, chủ tịch Real Madrid đã giành những lời tri ân các fan Real Madrid đã thiệt mạng ở Iraq và nói rằng chức vô địch này dành cho họ và mong linh hồn tất cả được an nghỉ.

T.C
Theo Marca


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm