Góc Đặng Phương Nam: Chúng tôi là chiến sĩ!

09/08/2009 11:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hình ảnh người lính trong tim mỗi người dân Việt Nam thật cao đẹp. Những năm trước đây, những người hâm mộ bóng đá đã quá quen với hình tượng Thể Công. Đó chính là hình ảnh tiêu biểu, đại diện cho những chiến sĩ trên lĩnh vực thể thao, luôn thể hiện được tinh thần thể thao cao thượng, thắng không kiêu-bại không nản.

Còn bây giờ thì sao? Thể Công đang làm người hâm mộ buồn và thất vọng vì tinh thần thi đấu bạc nhược, thiếu niềm tin, thiếu khát vọng. Khả năng chuyên môn cũng không ổn định, luôn đặt người xem vào trạng thái lo lắng, không thể yên tâm. Và ở thời điểm này, nếu có hỏi các cầu thủ TC họ đang thi đấu vì cái gì? Hoặc có còn nhớ gì về lịch sử, truyền thống của CLB không? Thì có lẽ sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời đáng thất vọng… Mặc dù bây giờ không phải tất cả cầu thủ TC đều là chiến sĩ, nhưng họ cũng nên nhớ rằng họ đang khoác lên mình màu áo của “Đội bóng áo lính”.
 

QK4 không nên lặp lại những hình ảnh lộn xộn như thế này.

QK4 đầu mùa là một hình tượng đẹp, giờ đang làm hoen ố hình ảnh người lính bằng những câu chuyện rất buồn. Nội bộ mất đoàn kết, khả năng chuyên môn đi xuống, kéo theo chuỗi trận thất bại đến mức đang là 1 ứng cử viên nặng ký cho 1 suất xuống hạng. Trận đấu gần đây nhất mặc dù chiến thắng nhưng QK4 đã làm những người hâm mộ cực kỳ thất vọng. Trên sóng truyền hình toàn quốc, các chiến sỹ đã diễn như những nghệ sỹ, nhưng lại quá vụng về và kệch cỡm. Những chiến sỹ “mình đồng da sắt”, nổi tiếng khỏe nhất V- League mà chưa ai động đến đã lăn đùng ra để kéo dài thời gian. Một người đã đành, nhưng đến cả nửa đội thì đúng là chán. Hình ảnh cầu thủ Quang Hướng (mặc dù bị cáng ra ngoài do chấn thương) vẫn vùng dậy đạp 1 cậu bé khiêng cáng được quay đi quay lại trên truyền hình thật chua xót. Cho dù các em nhỏ có phản ứng hành động ăn vạ của QK4 bằng cách thả cáng thì hành động của cầu thủ QK4 là rất đáng chê trách.

Và ngày hôm nay, những “người chiến sỹ” ấy sẽ phải gặp nhau trong 1 trận đấu mang tính quyết định. Không đến mức 1 mất 1 còn nhưng đó cũng là cơ hội cuối của QK4. Nếu như để thua gần như QK4 sẽ đặt 1 chân xuống hạng Nhất. Đối thủ của họ, TC cũng chỉ thảnh thơi hơn 1 chút khi may mắn giành điểm tại Pleiku ở vòng trước.

Người ta đã nói quá nhiều về trận đấu này, người thì nghi ngờ về sức chiến đấu của TC, người thì khoan sâu vào mối quan hệ giữa 2 đội bóng áo lính. Lại có người muốn kích thích để trận đấu này căng thẳng như 1 cuộc chiến. Còn cá nhân tôi cho rằng đá bóng không phải là “ra trận”. Bóng đá xét cho cùng cũng chỉ là 1 trò chơi. Hãy thể hiện phẩm chất của người lính chứ không phải là những pha vào bóng thô bạo, những pha ăn vạ lộ liễu, những hành động phi thể thao. Phải nhớ, cho dù thế nào, mình còn là chiến sĩ.

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm