Mourinho: 'Nếu là Wenger, tôi đã bị cấm chỉ đạo'

18/10/2014 09:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho mới đây đã khơi lại sự cố xô xát với Arsene Wenger bên ngoài đường piste trận derby London hôm 5/10. Wenger đã lên tiếng xin lỗi sau sự cố này. Tuy nhiên Mourinho không phục.

Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal trên sân Stamford Bridge hôm 5/10 kịch tính ngay cả trên sân cỏ và bên ngoài đường piste. Khi trận đấu diễn ra được 20 phút, HLV Arsene Wenger đã "nổi điên" sau pha phạm lỗi của Gary Cahill với Alexis Sanchez. Không giữ được bình tĩnh, Wenger rời khỏi khu kỹ thuật Arsenal phản đối trọng tài, trước khi tiến lại gần đẩy người đồng nghiệp Jose Mourinho. Nhằm giảm bớt những cái đầu nóng, trọng tài Atkinson đã cảnh cáo hai vị HLV.

Cách đây ít ngày, ông Wenger đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này nhưng vẫn khẳng định rằng mình bị đối phương khiêu khích. “Chúng tôi đã đánh giá quá cao tầm quan trọng vụ này. Tôi đã không vào khu chỉ đạo của Chelsea. Tôi không nên phản ứng như vậy. Tôi rất hối hận vì hành động bạo lực đó. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, Mourinho đã chế nhạo tôi”.

Quyết định im lặng sau vụ việc nhưng khi nghe lời thổ lộ của Wenger trên tờ Telefoot, Mourinho đã lên tiếng đáp trả. "Thuyền trưởng" của Chelsea tỏ ra không hài lòng với “cách cư xử đặc biệt” mà FA dành cho đồng nghiệp bên phía Arsenal.

Mourinho tỏ ra không hài lòng với “cách cư xử đặc biệt” mà FA dành cho HLV Wenger

“Tôi không ngạc nhiên, tôi chẳng ngạc nhiên. Nếu là tôi ư? Sẽ bị phạt? Bị phạt? Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ nhận án cấm chỉ đạo”- Mourinho tức tối bộc bạch.

Về việc không bắt tay Wenger khi trận cầu kết thúc, Mourinho cho rằng không cần thiết. “Tôi đã cân nhắc khi bắt tay ông ta trước trận đấu, vì đây là trận cầu sân nhà của tôi, trách nhiệm của tôi phải vậy. Nhưng việc có bắt tay họ sau trận hay không còn phụ thuộc vào những gì xảy ra trên sân, trong đường hầm. Nó còn phụ thuộc vào tôi, vào đối thủ”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho dành thời gian đáp trả lại nhận xét của trợ lý HLV Aston Villa Roy Keane. Trong cuốn tự truyện mới phát hành, Roy Keane gọi Mourinho là “nỗi ô nhục” và dọa đấm HLV Chelsea. “Tôi chẳng biết liệu anh ta có cảm thấy vậy không, hay chỉ đơn thuần là muốn bán sách và cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi đánh giá cao những bình luận, tôi nghĩ họ (HLV Paul Lambert và Roy Kean) là ví dụ tiêu biểu của những con người lịch thiệp, có giáo dục. Bởi vì tôi là người khiêm tốn, cố gắng học hỏi mỗi ngày nên tôi đánh giá cao những bình luận của họ”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm