Tiền vệ Phạm Thành Lương (HN.ACB): “Tôi là người đơn giản”

18/06/2011 19:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ riêng sự chung thủy và luôn cháy  hết mình với Hà Nội.ACB (HN.ACB)  đã cho thấy Phạm Thành Lương đáng  quý như thế nào. Tiền vệ có biệt danh  Lương “dị” này luôn tạo được cảm giác  tin tưởng cho mọi người xung quanh.

“Tôi không nghĩ mình là ngôi sao”

*  Từ  vị  trí  cuối  bảng,  HN.ACB  đã  có một màn tăng tốc ấn tượng. Lương  có nghĩ cửa trụ hạng đã mở ra với đội  nhà?

- Lượt đi, HN.ACB chơi không tốt khiến  tôi cũng có  lúc không  tin đội sẽ  trụ hạng.  Nhưng ở giai đoạn  lượt về, có  thêm 2 cầu  thủ nhập tịch, mọi chuyện đã khác. Chúng  tôi có một số kết quả khả quan, nhất là trên  sân nhà, để vực dậy tinh thần toàn đội. Nếu  so  với  thời  điểm  lượt  đi,  12  điểm  HN.ACB  giành được ở giai đoạn lượt về quả là kỳ tích.  Tôi nghĩ HN.ACB  sẽ trụ hạng thành công. 

* Giới chuyên môn đều nói rằng sự có  mặt của Thành Lương quyết định đến 80%  sức mạnh của HN.ACB. Lương có thấy bị áp  lực gì từ sự kỳ vọng đó?

- Tôi không phủ nhận mình có ảnh hưởng  tới lối chơi đội nhà, nhưng không có nghĩa là tất  cả. Trận thua 1-6 trên sân Pleiku trước Hoàng  Anh Gia Lai là bài học để chứng tỏ sức mạnh tập  thể mới là quan trọng.

* Lương là cầu thủ chạy không biết mệt,  đấy là khả năng trời phú hay nhờ tuổi thơ có  những sinh hoạt đặc biệt ở quê, hay do tập  luyện mà có?

- Có lẽ những ngày tháng gian khó ở mảnh sân  quê nhà ở Phù Lưu  (huyện Ứng Hòa, Hà Tây cũ - PV) đã cho tôi những phẩm chất đặc biệt.  Ngày còn bé, tôi luôn bị xếp ngồi trên các  bạn học vì thấp quá. Ngay trên sân cỏ, tôi  thường bị vây quanh bởi những bạn đồng  lứa có  thể hình  tốt hơn hẳn. Nhưng đam  mê với trái bóng khiến tôi không bao giờ  bỏ cuộc. Tôi thường nghĩ rằng tốc độ và kỹ  thuật sẽ giúp tôi bổ khuyết cho thể hình.  Nhất là nền thể lực, tôi luôn chuẩn bị cực  kỳ kỹ lưỡng.

“Tôi biết ơn “Bầu” Kiên và HN.ACB”

* Thành Lương đánh giá sao về cách  làm bóng đá của “bầu” Kiên?

- Nói sao nhỉ? Chú ấy là người đặc biệt.  Hiếm  có người nào  có  tình  yêu bóng đá  chân thành và bền bỉ như chú ấy. Tôi thật  sự tôn trọng những tình cảm chú Kiên đã  dành  cho  đội  bóng.  Hiếm một  ông  bầu  nào đi theo đội nhiều như thế.

* Có giai  thoại vui  rằng khi Thành  Lương  được  đội  Hải  Phòng  theo  đuổi  sát  sao  trên  sàn  chuyển  nhượng,  “bầu” Kiên  từng nói  thẳng  rằng:  “Đội  nào muốn  lấy  cháu  cũng  đưa  tiền  đi  trước, nhưng tiền thì chú không thiếu.  Chú giàu nhất Việt Nam, cháu biết rồi  còn gì”!

- Đúng là đầu mùa giải năm nay, Lương  nhận được  rất nhiều  lời mời của các đội  bóng  lớn  ở  V-League. Nhưng  “bầu”  Kiên  thực  sự quyết  liệt  trong  lời nói  lẫn hành  động để giữ chân tôi. Chú ấy coi tôi là một  phần  của  đội  bóng  và  không  nghĩ  tôi  là  món hàng buôn bán. Tôi thực sự cảm kích  vì ý nghĩ ấy. Không có HN.ACB và chú Kiên,  tôi không có ngày nay. Dù có lúc chưa hẳn  là vui, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ hối tiếc khi đầu quân cho HN.ACB.

Tiền vệ Phạm Thành Lương

* Nếu Thành Lương chơi cho một  CLB giàu tham vọng, biết đâu anh lại  bay cao hơn?

- Chưa chắc. Tôi vẫn còn hợp đồng  2  năm  với HN.ACB,  nên  phải  có  trách  nhiệm  cống  hiến,  nhất  là mình  đã  có  chút tên tuổi. Khi nào trả đủ cái ơn với  đội nhà, tôi sẽ tìm một đội bóng có tham  vọng, có một lối chơi tấn công cống hiến  mà tôi hằng đeo đuổi. Chuyện đó có thể  phải sau 2 năm nữa, nếu có cơ hội  ra  nước ngoài tôi cũng sẵn sàng thử sức.

*  Lương  có  sợ mình  sẽ  thất  bại  không  khi  ra  nước  ngoài  thi  đấu?  Ngay  những  đàn  anh  như  Huỳnh  Đức,  Công  Vinh  cũng  chưa  thành  công như mong đợi?

- Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đàn em  sẽ có được nền tảng thể hình, thể lực và  kỹ chiến thuật tốt hơn. Lúc đó, cầu thủ  Việt và bóng đá Việt Nam sẽ hòa nhập  tốt khi ra sân chơi quốc tế. Huấn luyện  viên Henrique Calisto khẳng định sẽ đưa  cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu,  tôi  cũng  hồi  hộp  và  chờ  đợi mình  có  ngày được trao cơ hội. Phải chấp nhận  thử thách mới biết mình thành công hay  thất bại.

* 19 vòng đấu V-League đã qua,  Thành  Lương  thực  sự  hài  lòng  với  phong độ của chính mình hay chưa?

-  Năm  nay  tôi  khởi  đầu  chưa  ấn  tượng. Tính tới thời điểm này, tôi mới ghi  được 5 bàn thắng và cách mốc 11 bàn ở  mùa giải trước khá xa. Tôi rất muốn phá  vỡ kỷ lục ghi bàn cũ và giúp đội nhà trụ  hạng. Trận đấu tôi cùng HN.ACB giành  chiến  thắng  trước  Vicem  Hải  Phòng  với tỷ số 5-0 quả là kỷ niệm ngọt ngào  nhất ở V-League năm nay. Chưa kể hai  bàn thắng mà tôi ghi vào lưới HA.GL rồi  Navibank Sài Gòn gần đây đều từ phút  ngẫu  hứng  của  bản  thân.  Tính  của  tôi  là thế, luôn muốn làm được những việc  gây bất ngờ trong hoàn cảnh khó khăn  nhất. Như thế bóng đá mới cuốn hút và  hấp dẫn hơn được.

*  Ở  V-League,  Lương  “kết”  lối  chơi của đội bóng nào nhất và đội  bóng nào  xứng đáng  vô địch năm  nay nhất?

- Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng là hai  CLB  có  lối  chơi  cống hiến  và đẹp mắt  nhất.  Lối  chơi  của  họ  xây  dựng  trên  những con người cụ  thể, có cá  tính và  bài bản. Tiếc rằng hai đội bóng này lại thi  đấu chưa ổn định và thể hiện đúng cái  tầm của mình. Do đó, Sông Lam Nghệ  An gần như sẽ một mình một ngựa về  đích. Cái hay của họ là có được sự đoàn  kết tốt dựa trên tập thể gắn bó với nhau  từ hồi còn ở đội trẻ, lực lượng ngoại binh  vừa đều lại chơi quá hay.

*  Cầu  thủ  là  người  của  công  chúng,  Thành  Lương  có  thấy  khó  khăn để tránh áp lực không?

- Bản thân tôi xuất thân trong hoàn  cảnh gia đình nghèo khó. Bước đường  đi  lên,  tôi vẫn nhớ  tới mái nhà cơ cực  cùng ba mẹ và các anh trai, để cố gắng  vươn  lên.  Dù  là  con  út  nhưng  tôi  già  trước tuổi, sớm nhận ra được khó khăn  và thử thách cuộc đời. Quan điểm sống  của tôi là hòa đồng với tất cả mọi người,  phải sống tốt mọi người xung quanh. Tôi  thích sống thật lòng như chính bản thân  và tôn trọng sự chuẩn mực.

“SEA Games 25 vẫn  ám ảnh”

* Kỷ niệm nào Lương coi  là vui  -  buồn nhất trong sự nghiệp quần đùi,  áo số của mình?

-  Chức  vô  địch AFF  Cup  2008  vẫn  là kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ nhất  trong  sự nghiệp của Thành  Lương. Bởi  đội tuyển Việt Nam có khởi đầu quá khó  khăn ở vòng loại. Trận đấu với Malaysia  ở lượt thứ 2 quyết định cửa đi tiếp của  đội  nhà,  tôi  đã  ghi một  bàn  thắng  rất  đẹp vào  lưới đối  thủ, cùng cú đúp của  Vũ  Phong.  Rồi  sau  đó  là  những  chiến  thắng khó quên tại sân của của Singa- pore rồi Thái Lan. Một chức vô địch ngọt  ngào và đầy chông gai.

Còn kỷ niệm buồn nhất ư? Đó là thất  bại tại trận chung kết SEA Games 25 ở  Lào. Suốt 2 năm qua, tôi không bao giờ  muốn nhớ  lại  cơn  ác mộng  trong  trận  đấu ấy. Không  thể  tin được,  thời điểm  đó  tôi  là đội  trưởng, U23 Việt Nam  thi  đấu  ấn  tượng  tới  trận  bán  kết. Nhưng  mọi thứ sụp đổ ở trước cửa thiên đường,  một cái kết đắng ngắt mà mỗi lần nghĩ  lại, tôi vẫn còn sốc.

* Bóng đá Việt Nam đã có thuyền  trưởng mới  là  Falko  Goetz.  Ông  ấy  nói bóng đá Việt Nam có tiềm năng  với hơn 80 triệu dân trong tay. Song,  dường như chúng  ta chưa biết biến  những lợi thế đó để nâng tầm?

-    Tôi  chưa  được  tiếp  xúc  và  nói  chuyện  với ông Goetz nên  khó  có  thể  nhận  xét. Nhưng  nhìn  kinh  nghiệm  và  những  gì  ông  ấy  nói  tôi  hy  vọng  bóng  đá Việt Nam sẽ có những bước chuyển  mình.  Nước  ta  có  hơn  80  triệu  dân  nhưng nếu nhìn sự đầu tư về chất, lượng  cho con người rất khó so với các nước  phát  triển. Chúng  ta  phát  triển  nhưng  nền  bóng  đá  các  nước  đâu  dừng  lại.  Thế nên, phải cải cách nhiều, bóng đá  Việt Nam mới có thể đuổi kịp các quốc  gia hùng mạnh trong khu vực như Hàn  Quốc, Nhật Bản...

* Lương có  linh cảm gì kỳ ở SEA  Games 26 sắp  tới không? Và chúng  ta cần phải bổ sung gì để giúp U23  Việt Nam thỏa cơn khát vàng?

- Tôi nghĩ năm nay chúng  ta sẽ vô  địch. Tất nhiên, cần thêm may mắn.

* Còn mục tiêu của Thành Lương  trong thời gian tới?

- Tôi muốn  thi đấu  thật  tốt, ghi  thật  nhiều bàn thắng đẹp và giúp HN.ACB trụ  hạng. Ngoài  ra, cũng kiếm  thêm  tiền để  giúp đỡ bố mẹ và anh chị ở quê nhà có  cuộc sống ổn định. Riêng tôi cũng tới lúc  phải kiếm mảnh đất và xây một căn nhà  để lập một tổ ấm cho tương lai. Còn mục  tiêu trước mắt là tập trung cùng đội tuyển  quốc  gia  tham  dự  vòng  loại World  Cup  2014. Dù  quá  tuổi  tham  dự U23,  tôi  hy  vọng có trong danh sách đặc cách để có  mặt SEA Games 26 sắp tới. Tôi vẫn khát  khao một lần vô địch SEA Games.

*  Xin  cảm  ơn  Thành  Lương  và  chúc  anh  tiếp  tục  gặt  hái  thành  công!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm