Phạm Thành Lương: Người không phổi

01/06/2011 11:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từ hơn 3 năm nay, thời điểm HN.ACB còn chơi giải hạng Nhất và các ĐTQG dưới thời HLV Calisto tập trung những đợt đầu tiên, tiền vệ nhỏ con Phạm Thành Lương đã gần như chơi bóng không ngơi nghỉ, ở mọi cấp độ và mọi đấu trường. Chính Lương đã thừa nhận điều này: “Tôi gần như không có thời gian để tập hồi phục hay tích lũy thể lực. Tôi không nghĩ mình lại dẻo dai đến thế”.

“Hôm rồi, tôi gặp và nghe Đình Tùng (Thanh Hóa) kêu ca về việc quá tải, tôi đã cười phá lên. Có thể đấy là tiếng-kêu-của-cơ-thể Đình Tùng, chứ nếu nguyên nhân bắt đầu từ mật độ thi đấu thì phải xem lại. Dù sao thì Tùng cũng chỉ trạc tuổi tôi, tức mới hơn 20 tuổi. Tôi thấy hơi bất ngờ khi một người trẻ kêu ca về chuyện quá tải. Tôi dám chắc, ít cầu thủ nào chơi nhiều như tôi từ vài năm đổ lại đây”, Lương khẳng định.



Trong một cuộc điều tra “mini” xem cầu thủ nào thi đấu nhiều nhất trong 3 năm đổ lại đây, cái tên Phạm Thành Lương đứng thứ nhất. Cầu thủ thuộc biên chế HN.ACB có thể chấp luôn cả những đồng nghiệp – đồng đội của mình trong màu áo các CLB từng dự đấu trường châu lục như B.BD, SHB.ĐN hay HN.T&T, SLNA… Lương chơi cho CLB, ĐTQG, U23 QG và Olympic QG với mật độ dầy đặc.

Lương vẫn ra sân rất đều đặn trong màu áo HN.ACB, vẫn ghi bàn và chuyền thành bàn rất đều đặn, để rồi nụ cười tươi rói lại nở trên môi. Một cầu thủ có tố chất đặc biệt, dẻo dai và cực khỏe, dù thể hình không thực sự lý tưởng. Lương chạy không biết mệt và rất hiếm khi anh bị chấn thương. Theo ngôn ngữ bóng đá phủi, thì Phạm Thành Lương mới là người không phổi.

H.A.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm