U19 Việt Nam: Vẫn là 'ngọc trong đá'!

09/10/2013 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh cầu thủ trẻ U19 Việt Nam thi đấu đã đem lại niềm vui tinh khôi và xúc cảm thật sự trong lòng người hâm mộ. Dư luận thực sự hãnh diện vì những chiến thắng liên tiếp của đội bóng, nhưng U19 Việt Nam vẫn như "ngọc trong đá", cần thời gian mới trở thành đá quý thật sự.

Lâu quá rồi, khán giả nước nhà mới có được những cảm xúc vui mừng, dạt dào như thế. Các em chơi thứ bóng đá đầy cống hiến, nhiệt huyết trước đối thủ mạnh hay yếu.

Đã có ý kiến cho rằng U19 Việt Nam nên dự tranh SEA Games 27. Kỳ vọng hẳn rất nhiều khi sự phá cách như thế chưa từng có với nền bóng đá nước nhà.

Nhưng phải thật bình tâm để có thể nhìn nhận, đánh giá về tất cả. Lứa cầu thủ U19 Việt Nam với nòng cốt là học viên Học viện HA.GL Arsenal JMG mới chỉ tròn 17 tuổi.

U19 Việt Nam tuy rất tài năng và hứa hẹn, nhưng còn quá sớm để đưa các cầu thủ vào thi đấu ở SEA Games 27. Ảnh: Đức Đồng

Các em vẫn như ngọn măng mới nhú, cần phải cẩn trọng chỉnh sửa một chút một. Như bầu Đức thổ lộ cùng Thể thao & Văn hóa một ngày trước, ông còn phải chỉnh sửa nhiều thì lứa cầu thủ của Học viện mới trở thành nhân tài thật sự.

Giải U19 Đông Nam Á, rồi vòng loại U19 châu Á mới là những cuộc cọ xát, thử nghiệm về bản lĩnh, tâm lý không hơn không kém.

Kể cả cú ngã ở trận chung kết U19 khu vực cũng như bài học vỡ lòng cần phải có. Những kết quả từ thất bại rồi thành công như thế trước đây chưa từng xuất hiện, nên việc U19 Việt Nam ghi điểm trong mắt CĐV quê nhà quả không có gì lạ.     

Đánh bại một đội bóng đến từ đẳng cấp hàng đầu châu lục như U19 Australia, U19 Việt Nam đang trở thành thần tượng của CĐV Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang có nhiều khó khăn, U19 Việt Nam (mà thực tế Học viện HA.GL Arsenal JMG của bầu Đức) đã nhen nhóm cho khát vọng ngày mai.

Đã có nhiều lời tung hô, đã có nhiều người ca tụng. Song chính bản thân bầu Đức cũng không thích sự tung hô ấy, khi ông còn cần rèn giũa cầu thủ đội nhà tiến xa hơn ở cấp độ thế giới.

Chuyện đẩy U19 Việt Nam dự SEA Games 27 chẳng hạn là chuyện mang nặng thành tích, khi kỳ vọng thành công vừa qua sẽ giải cơn khát cho bóng đá nước nhà. Nhưng bầu Đức đã nói rằng "ngọc còn trong đá" và chiến lược hướng đến vị trí số một ở SEA Games 28 và 29 là thiết thực hơn cả. Đấy cũng là một bước lùi đúng lúc để có thể tiến xa hơn 3 bước trong tương lai của lứa cầu thủ mà bầu Đức đang dưỡng dạy.

Có thể nói U19 Việt Nam là những viên ngọc, nhưng là ngọc còn nằm trong đá, muốn lung linh, rực rỡ cũng cần thời gian mài giũa mới thành hình, thành sắc được.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm