16h00 sân Pleiku, HA.GL - V.HP: 'Thủy tinh' đòi nợ

06/07/2013 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận lượt đi, "Sơn tinh" HA.GL chơi phòng ngự phản công kiến cường để bất ngờ hạ XM V.HP với bàn thắng duy nhất của Evaldo. Tái đấu tại phố Núi Pleiku, "Thủy tinh" XM V.HP không dễ đòi món nợ đã vay trước "Gỗ" đang tràn đầy hưng phấn khi trở lại tốp 3.

Ở thế khó, XM V.HP (trái) sẽ vùng lên quyết “chiến” chủ nhà HA.GL. Ảnh: V.S.I

Với 3 điểm trước K.KG, HA.GL có chiến thắng thứ 2 trên sân khách ở mùa giải năm nay. Sự trở lại của Oseni sau 4 trận tịt ngòi giúp đội bóng của bầu Đức trở lại tốp 3. Khoảng cách với ngôi đầu bảng chỉ còn 1 điểm, chưa khi nào niềm tin lại bùng lên trong lòng thầy trò Choi Yoom Gyum lớn như lúc này.

Phía bên kia sân, người hàng xóm một thời XM V.V.HP (từng có cái tên cũ K.KH), lại trải qua một giai đoạn thi đấu phập phù. Đã 5 trận liên tiếp, đội chủ sân Lạch Tray chưa biết đến hương vị chiến thắng. Hai trận gần nhất trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đều bị SLNA và Thanh Hóa dẫn trước và phải nhờ những bàn thắng muộn của Justice, Lê Văn Tân mới giành lại 1 điểm.

Điểm rơi phong độ chưa tốt khiến XM V.V.HP tụt xuống vị trí thứ 7 . Áp lực phải thắng để giải tỏa sự căng thắng cho BHL, cầu thủ đội khách là rất lớn khi họ chưa quên cú ngã tê tái ở lượt đi trước HA.GL. Đó là trận đấu XM V.HP tạo ra sức ép lớn về cầu môn đối phương. Nhưng trong một chiều xuất sắc, thủ môn Akpan lẫn hàng thủ HA.GL đã chơi như lên đồng để từ chối mọi cơ hội. Trong một pha phản công giữa hiệp 2, pha đánh gót ngẫu hứng của Evaldo đã mang lại 3 điểm quý giá cho HA.GL.

Ở trận lượt về này, XM V.HP hẳn vui mừng khi đội chủ nhà vắng thủ môn Akpan do nhận đủ 3 thẻ vàng. Cựu thủ môn Olympic Việt Nam Tuấn Mạnh hay thủ môn số 3 Văn Tiến đều quá thiếu ổn định khi thay vị trí của Akpan. Đó là tử huyệt duy nhất của HA.GL trong trận tiếp đón XM V.HP và mở ra cơ hội cho đối thủ mơ đến chiến thắng rời phố núi.

Trong cảnh lỗ hổng trước khung thành lớn như thế, sự tỏa sáng của bộ ba Evaldo - Oseni - Hoàng Thiên sẽ là lời giải duy nhất cho ông Choi. Nhưng XM V.HP với 1 HLV cá tính như Hoàng Anh Tuấn sẽ khai thác tối đa mắt xích yếu nhất của "Gỗ". Chắc chắn những pha nhồi bóng liên tục cho Fortunalto - Văn Tân - Antonio sẽ được thực hiện, đẩy HA.GL rơi vào lúng túng .

Muốn tránh kịch bản tồi tệ, HA.GL phải tăng cường kiểm soát trung lộ để tránh áp lực cho hàng thủ. Sự trở lại sau án treo giò của Trần Vũ, Minh Thiện tăng khả năng càn quét của đội chủ nhà. Riêng XM V.HP hy vọng sự tỏa sáng của Tấn Tài để đòi nợ thành công ở đất cao nguyên. Một trận thua nữa tại phố núi Pleiku sẽ đẩy XM V.HP vào sâu hơn giai đoạn khủng hoảng, đó là điều thầy trò Hoàng Anh Tuấn không muốn lúc này.

Dự đoán: 2-2.

Anh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm