Đỏ mắt tìm nhân tài tại VCK U21 QG

27/09/2012 07:05 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Một trong những lý do để giải đấu này được duy trì thường niên hàng năm là phát hiện ra những tài năng cho tương lai của bóng đá Việt Nam, nhưng sau lượt trận đầu tiên vừa kết thúc tối qua, vẫn chưa thấy thêm những tài năng trẻ có thể xem là phát hiện của ĐTQG trong tương lai gần.

Để có mặt được ở VCK diễn ra ở Ninh Thuận năm nay, không tính 2 suất đặc cách của chủ nhà Ninh Thuận và ĐKVĐ thì mỗi đội trong số 6 đội bóng còn lại trung bình phải vượt qua 3 CLB khác. Vòng loại diễn ra khắc nghiệt như thế thì ai cũng nghĩ rằng, trình độ các đội bóng dự VCK sẽ phải ngang nhau chứ không có cách biệt quá lớn về đẳng cấp, nhưng sự thực không hoàn toàn là thế.

Đội hình lắp ghép vội vã với nhiều sự tăng cường là các cầu thủ đang chơi ở V-League hay hạng Nhất của Ninh Thuận cũng không thể giúp họ tạo ra một lối đá khởi sắc. Do không có nhiều thời gian để toàn đội hòa nhập, chủ nhà bị xem là đội bóng yếu nhất giải này.

Dù được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà nhưng các học trò của HLV Nguyễn Quang Sơn không thể khỏa lấp sự thua kém về chuyên môn so với SLNA. Và tất nhiên, những cầu thủ sáng giá nhất đang đầu quân cho Ninh Thuận ở giải đấu này là Duy Thanh, Thanh Tấn (HA.GL) cũng mất hút trong tập thể đó.



Hà Minh Tuấn bao giờ mới lên tiếng ở V-League thay vì chỉ tiến bộ ở các giải trẻ. Ảnh: V.V

Bảng A sau lượt trận đầu tiên chứng minh sự vượt trội của 2 lò đào tạo trẻ trứ danh của bóng đá Việt Nam lâu nay là Đà Nẵng và Nghệ An. Bằng chứng là những chiến thắng thuyết phục của họ trong ngày ra quân.

Nếu đầu tư và chăm bẵm đúng hướng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu 2 trung tâm này có đông đảo cầu thủ góp mặt ở các cấp ĐTQG trong tương lai gần. Song trong những cầu thủ tài năng nhất của 2 lò đào tạo kể trên thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những gương mặt cũ.

Cách đây 3 năm, cái tên Hà Minh Tuấn được kỳ vọng sẽ vươn đến tầm của người thầy Lê Huỳnh Đức trên hàng công của ĐTQG. Đó là mùa giải người ta thấy tiền đạo có dáng vóc cao to, rất lý tưởng này làm mưa làm gió ở giải vô địch U19 Đông Nam Á trên SVĐ Thống Nhất.

Nhưng sau nhiều lần thử lửa ở V-League không thành, Minh Tuấn giờ đang yên phận ở đội hạng Nhất Trẻ SHB.ĐN. Từ chỗ được kỳ vọng hơn cả Văn Quyết, Quốc Phương, Bửu Ngọc thì sự nghiệp của chàng trai trẻ này đang đi giật lùi.

Trong trận ra quân giải U21 vừa rồi, Minh Tuấn như thường lệ vẫn tỏa sáng khi đọ sức với những đồng nghiệp đồng lứa. Trực tiếp ghi một bàn thắng hoàn hảo sau pha solo qua 3 hậu vệ chủ nhà và vô số cú bứt tốc làm hụt hơi hậu vệ đối phương, Minh Tuấn được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Phần thưởng này chợt khiến nhiều người đặt thêm một câu hỏi: Phải chăng cậu bé này không bao giờ lớn? Tương tự là Đình Bảo, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu SLNA và Ninh Thuận với một cú đúp vào lưới chủ nhà mang về thắng lợi cho đội bóng xứ Nghệ.

Cùng với Minh Tuấn, Đình Bảo từng là tiền đạo lợi hại của U19 Việt Nam. Và cũng như cầu thủ của Trẻ SHB.ĐN, Đình Bảo giờ đang thuộc biên chế đội hạng Nhất Trẻ Hà Nội. Sự nghiệp của cặp tiền đạo U19 Việt Nam thuở nào giờ không hẹn mà gặp ở nhiều điểm chung.

Ở bảng B vừa kết thúc hôm qua, cả 4 đội bóng đều cùng có chung một điểm và hiệu số phụ tương tự nhau. ĐT.LA và Than Quảng Ninh kết thúc trận mở đầu đáng chán với tỷ số hòa 1-1. Cuộc tái hiện trận bán kết giải hạng Nhì năm nay giữa Nam Định và Trẻ Khánh Hòa diễn ra gay cấn hơn nhưng cũng kết thúc với tỷ số 1-1.

Khó có thể tin nhà ĐKVĐ Nam Định lại sa sút phong độ như thế. Dù rất muốn gỡ gạc lại sĩ diện sau khi để mất vé thăng hạng Nhất 2013 vào tay đối thủ nhưng nền tảng thể lực yếu kém đã khiến đội bóng thành Nam “lực bất tòng tâm”.

Từng tự hào là lò đào tạo cầu thủ trẻ rất mát tay cho cả nước nhưng việc các cầu thủ phải ngồi chơi xơi nước quá lâu và một năm chỉ có khoảng 2 tháng diễn ra giải hạng Nhì nên dễ lý giải vì sao đội bóng nay sút kém như thế. Không có điều kiện duy trì phong độ ở sân chơi đỉnh cao nên dù có sức trẻ, họ vẫn thua kém đối phương như thường. 

Xem các nhà ĐKVĐ vất vả cầm chân Trẻ Khánh Hòa hôm qua và chưa có phát hiện nổi bật nào dù đó là những lò đào tạo trứ danh của đất nước từ giải U21 vừa qua, có thể nhìn thấy tương lai gần của bóng đá Việt Nam khó có một sự đột phá về thành tích ở những giải đấu tầm cỡ.

Giải đấu U21 đang được tổ chức giành cho lứa tiệm cận tương lai ĐTQG nhưng quanh quẩn cũng không giới thiệu được nhiều nhân tố nổi bật. Còn ở những giải đấu cấp độ U19 hay U22 vừa qua, các cầu thủ trẻ Việt Nam lép vế hoàn toàn các quốc gia trong châu lục. Sự trùng hợp đó dẫn đến những nhận định không mấy sáng sủa cho tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm