CĐV M.U và Liverpool thể hiện sự tôn trọng với thảm họa Hillsborough

23/09/2012 22:25 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Trước thềm trận đại chiến ở Anfield, CĐV cùng với cầu thủ hai đội đã thể hiện sự tôn trọng của mình với 96 nạn nhân đã qua đời trong thảm họa Hillsborough năm 1989.

Những bông hoa, những chiếc áo và vô số ảnh, thẻ kỉ niệm đã được đặt bên ngoài cổng Shankly của SVĐ Anfield. Trong niềm tiếc thương vô hạn, người hâm mộ Liverpool và United đã thể hiện tất cả sự tôn trọng của họ với các nạn nhân xấu số trong thảm họa 23 năm về trước.

Cầu thủ hai đội cũng bước ra khỏi đường hầm với những chiếc áo mang số 96 (số nạn nhân qua đời trong thảm họa Hillsborough). Huyền thoại M.U, Sir Bobby Charlton, cũng xuất hiện với đóa hồng đỏ thắm gửi tới Ian Rush.

Sau đó, Ryan Giggs cùng với Steven Gerrard, đội trưởng 2 đội đã cùng nhau thả 96 trái bóng bay màu đỏ lên bầu trời Anfield. Giai điệu “You'll Never Walk Alone” vang lên trên 4 khán đài SVĐ.

Evra và Suarez gạt bỏ mọi hiềm khích cũ để bắt tay nhau trước thềm trận đấu lịch sử. Trên băng ghế huấn luyện, Sir Alex cũng trao cho Ian Rush cái bắt tay đầy ý nghĩa.

Chùm ảnh lễ kỉ niệm Hillsborough



Hai khán đài sân Anfield với hàng chữ "Sự công bằng"... - Ảnh: Daily Mail



... và "Sự thật" - Ảnh:
Daily Mail



Số nạn nhân qua đời trong thảm họa -
Ảnh: Daily Mail



Đội trưởng hai đội thả bóng bay kỉ niệm -
Ảnh: Reuters



Nghĩa cử đẹp của Sir Bobby Charlton -
Ảnh: Daily Mail



Các cầu thủ với áo khoác in số 96 - Ảnh: PA



Trong sân, Suarez đã bắt tay Evra -
Ảnh: PA



Ngoài sân, Sir Alex bắt tay Ian Rush -
Ảnh: PA



Tâm thư của Sir Alex -
Ảnh: Daily Mail



Không khí hòa bình trên khán đài Anfield -
Ảnh: Daily Mail



Bên ngoài cổng Shankly - Ảnh:
Daily Mail


Bức tường ghi tên các nạn nhân xấu số - Ảnh: Daily Mail



Chiếc áo kỉ niệm của một CĐV M.U - Ảnh: AP



Và từ các CLB khác - Ảnh: Liverpool FC



Hãy yên nghỉ - Ảnh:
Liverpool FC

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm