29/01/2014 12:56 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Để đến chợ, có những người đã phải đi bộ cả chục cây số, vượt qua nhiều quả núi, con suối. Bởi vậy, với người vùng cao, phiên chợ Xuân là nơi trao đổi, mua bán những món hàng để gia đình có thêm cái Tết no đủ. Hơn thế, đây cũng là nơi gặp gỡ, tâm tình, "cho thỏa những ngày nhung nhớ đã qua, cho vừa những ngày xa nhau sắp tới"...
Chùm ảnh phóng viên Thethaovanhoa.vn ghi tại chợ Mường Lò (Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).
Phạm Mỹ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất