Man City thất bại trong vụ Ronaldinho: Tầm chỉ đến thế!

17/07/2008 09:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Khi đưa ra cái giá 25,5 triệu bảng (32 triệu euro) và đề nghị mức lương kỷ lục 200 nghìn bảng/tuần, Man City của Thaksin lập tức được liên tưởng đến Chelsea của Abramovich. Nhưng thực tế, tầm của Man Ciy chưa thể sánh ngang với Chelsea cũng như mức độ “chịu chơi” của Thaksin còn kém xa Abramovich. Bởi thế, Man City đã thất bại trong thương vụ lịch sử của họ.

Man City không phải là Chelsea

Không ít người nhìn nhận việc Ronaldinho quay lưng với mức lương kỷ lục ở Man City và hướng về một Milan với mức lương chỉ bằng nửa là vì ngôi sao người Brazil “không coi trọng tiền bạc” hay “muốn tìm lại đẳng cấp của mình”. Nhưng theo thông tin mà báo chí Anh moi móc được, lời đề nghị của Man City không quá mức ngọt ngào như cái vẻ bề ngoài. Được biết, Man City chỉ đồng ý trả cố định 100 nghìn bảng/tuần cho Ronaldinho và nửa còn lại phục thuộc vào số lần ra sân, bàn thắng, doanh thu và vị trí trên BXH Premier League.
 
Nói rõ hơn, muốn có nhiều tiền và tối đa là 200 nghìn bảng/tuần (10,4 triệu bảng/năm), Ronaldinho phải tích cực thi đấu, sút tung lưới đối phương nhiều bàn, bán được nhiều áo và một vị trí trong tốp 6 phải được bảo đảm. Tất nhiên trong trường hợp không gặp may, chấn thương nghỉ cả mùa chẳng hạn, Ronaldinho vẫn có thể nhận lương từ Man City ngang bằng từ Milan.
 
Lời đề nghị kèm theo cả đống điều kiện ấy chưa đủ sức cuốn hút đối với Ronaldinho. Thứ nhất, dù nuôi tham vọng lớn, Man City dù sao vẫn chỉ là đội bóng tầm trung ở Anh và truyền thống cũng như đẳng cấp kém Milan cả chiều dài lịch sử. Thứ 2, nếu đến Man City thay vì Milan, thu nhập của Ronaldinho thậm chí thấp hơn. Xin đừng nhầm lẫn giữa lương và kiếm tiền. Phần lớn thu nhập của Ronaldinho không phải đến từ lương mà là từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ (như Nike, EA Sports, Cadbury, Pepsi), bản quyền hình ảnh.
 
Năm 2006, Ronaldinho đã vượt mặt Beckham để trở thành cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới, với 16 triệu bảng, với 6 triệu trong số đó là đến từ tiền lương ở Barca. Năm ngoái, Beckham đã chiếm lại vị trí số 1 nhưng ở ngôi Á quân, thu nhập của Ronaldinho còn cao hơn năm 2006, lên đến 19,2 triệu bảng. Vì vẫn giữ nguyên của năm 2006, tiền lương chiếm chưa đầy 1/3 trong thu nhập của Ronaldinho.

Nếu gia nhập Man City, tức chấp nhận hy sinh danh tiếng, liệu các đối tác tài trợ, quảng cáo… liệu còn “giữ mối” với Ronaldinho hay quay sang các ngôi sao của các đội bóng lớn? Với Milan thì khác. Tầm cỡ, truyền thống, danh tiếng của Milan chẳng kém gì Barca và ở nơi ấy, Ronaldinho vẫn thoả sức kiếm những khoản tiền “phụ mà chính”.
 
Lời đề nghị với bao điều kiện đã cho thấy, Thaksin không chỉ xem Ronaldinho là công cụ để đánh bóng thương hiệu như Chelsea đã làm với Shevchenko. Một quan chức của Man City đã nhìn nhận như sau: “Ông chủ Thaksin rất muốn đưa Ronaldinho đến Premier League. Nhưng ông không phải là người khờ dại. Ông còn cần một Ronaldinho đóng góp nhiều đến sức mạnh của đội bóng”.
 
Cũng cần hiểu rằng, ngay cả khi đảm bảo về thu nhập và không đưa ra bất cứ điều kiện hạn chế nào, Man City chưa chắc lôi kéo được Ronaldinho, chủ nhân của 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Hãy nhìn sang Chelsea: phải mất 3 năm dưới triều đại Abramovich, khi đã khẳng định vị thế ở Premier League với 2 chức VĐ liên tiếp, Chelsea mới lôi kéo được “Quả bóng vàng” Shevchenko.

Những thông điệp

Qua vụ Ronaldinho, dù thất bại, Man City đã đưa ra những thông điệp đầy thách thức. Đầu tiên, Man City ấy đã sẵn sàng cho những tham vọng cao xa. Kế đến, khi đã chạy song song với gã khổng lồ Milan trong cuộc đua giành giật “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, điều đó chứng tỏ Man City có thể theo đuổi bất cứ ngôi sao lớn nào. Biết đâu, sau Ronaldinho, họ lại bất ngờ quay sang Robinho, Sneijder… Chuyển nhượng mùa Hè còn đến 1 tháng rưỡi và hãy chờ đợi cơn địa chấn đến từ Man City.

Thông điệp từ Premier League: giải đấu này ngày càng khủng khiếp bởi giờ đây, một đội bóng đứng giữa BXH của họ đã có thể chạy đua với những gã khổng lồ của giải khác. Liệu Espanyol của Liga hay Genoa của Serie A có làm được điều tương tự, tức là chấp nhận chi ra 32 triệu euro và chấp nhận mức lương 200 nghìn bảng/tuần cho 1 ngôi sao? Chắc chắn là không. Premier League không chỉ có mình đội bóng hạng trung Man City mạnh về tài chính. Còn đó là những Aston Villa, Portsmouth, Tottenham… Tất nhiên trên họ là bộ tứ đại gia, với 3 trong số đó lọt vào bán kết Champions League mùa trước.

2 lần quay lưng thành Manchester

Đây là lần thứ 2 Ronaldinho từ chối đến thành Manchester. Lần trước là năm 2003. Mùa Hè ấy, tưởng như Ronaldinho rời PSG và gia nhập Man đỏ khi mà bản thân anh nhiều lần thổ lộ “ước mơ của tôi là được khoác áo Quỷ đỏ”. Nhưng đến phút chót, Ronaldinho bất ngờ từ chối M.U và quay sang Barca với giá chuyển nhượng 23 triệu bảng, với lý do đưa ra là “phong cách thi đấu không hợp với Premier League”. Bây giờ, anh thờ ơ Man xanh.

Hôm nay, Jo ra mắt

Ngôi sao Brazil khác, chữ ký trị giá 19 triệu bảng Jo, sẽ có trận ra mắt trong màu áo Man City hôm nay khi họ khởi đầu chiến dịch Cúp UEFA. Tại vòng sơ loại 1, Man City sẽ gặp đội bóng bán chuyên nghiệp EB/Streymur của đảo Faroe. Vì sân của EB chỉ có sức chứa 1.000 chỗ ngồi, trận đấu được dời đến sân Torsvollur thuộc thủ đô Torshavn, có sức chứa 6.000 chỗ. Man City giành vé dự Cúp UEFA thông qua con đường Fair Play và đây sẽ là trận ra mắt của HLV Mark Hughes.

Danh sách thi đấu của Man City: Hart, Schmeichel, Onuoha, Dunne, Richards, Ball, Corluka, Garrido, Petrov, Hamann, Johnson, Ireland, Jo, Elano, Vassell, Benjani, Evans, Bianchi.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm