Thái Hòa cơn sốt trong phòng vé

22/01/2012 13:30 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Năm 2011, nếu đi tìm một nhân vật gây bất ngờ theo hướng lành mạnh trong giới giải trí thì Thái Hòa gần như là số 1. Thứ nhất, dù ở trong giới giải trí nhưng Thái Hòa không có tác phong và không chuẩn bị để trở thành ngôi sao, nên việc anh trở nên “hot” gây nhiều tò mò. Thứ hai, sau hai phim Để Mai tính Long Ruồi, anh đang là cái tên bảo đảm doanh thu, nên được nhiều nhà sản xuất săn đón. Thứ ba, ngoài vai trò diễn viên, anh còn thành công với kịch bản và đạo diễn sân khấu, vở Người vợ ma đến nay vẫn đông khách, với hơn 1.500 suất diễn, thu hút hơn nửa triệu lượt người xem.

“Tuổi thơ dữ dội”

Ít ai biết, lúc học mẫu giáo Thái Hòa từng nắm đầu một đứa bạn chung lớp dập xuống đất vì trước đó bị ăn hiếp dài ngày, khiến cô giáo phạt cả hai phải đứng nhìn cả lớp ăn nửa phần cơm thì mới cho xuống ăn.

Cũng trong thời gian này, Thái Hòa từng một lần lên đứng trước lớp làm “gương xấu” vì dám bỏ trường đi về nhà một mình - trường mẫu giáo ở đường Hai Bà Trưng, mà nhà ở ngã tư Phú Nhuận, gần 2 cây số. Cô giáo phải xách xe đạp rượt theo mà chỉ bắt kịp khi cậu bé nghịch ngợm này đã về gần tới nhà! “Giờ cô có đọc được những dòng này, em muốn xin lỗi và cảm ơn cô”, Thái Hòa tâm tình.

Suốt thời phổ thông, học lực của Thái Hòa thuộc diện trung bình lâu năm, hình như chưa một lần xếp loại khá. Bù lại thì “yêu” rất sớm. “Năm lớp 1, học ở Trường Mê Linh, lúc đó có để ý bạn lớp trưởng với mái tóc xù tên là Hoa Lư (sở dĩ nhớ tên là vì lúc đó gần nhà có tiệm bánh mì Hoa Lư, ngày nào cũng đi ngang vì nghĩ là tiệm bánh mì Hoa Lư thì phải có Hoa Lư)”, anh nhớ lại.

Thời cấp 1, Thái Hòa kể mình rất yêu thích những bộ phim như Cô bé từ trên trời rơi xuống, Cậu bé Cestmir biết bay… Anh cũng thích xem phim hoạt hình, thích được ra khỏi nhà chơi lúc cúp điện, chạy nhảy, gào thét. “Ấn tượng nhất là một lần cúp điện được cho vào công an phường coi phim, thời đó ti vi hiếm lắm, nên tụi tôi hay “nhòm ngó” vào công an phường, nơi ít khi bị cúp điện. Một ấn tượng nữa là do chạy nhảy lung tung khi cúp điện thì bị té, hậu quả là cái thẹo trên má trái, xinh như đồng tiền, còn đến tận hôm nay”.

Tuổi mới lớn, Thái Hòa chưa bao giờ bỏ ra một giây một phút nào để nghĩ mình sẽ thành diễn viên. Vì lúc đó anh chẳng có chút khái niệm gì về nghề này và cũng chẳng bao giờ ngồi coi hết một vở kịch nào trên ti vi.

Cái mà anh thân thuộc và yêu thích nhất là… chơi điện tử. Để tránh con mắt dõi theo của gia đình và người thân, anh rành rọt rất nhiều tiệm cho thuê máy ở trong quận.


Thái Hòa từ “tuổi thơ dữ dội”

Bị “đẩy” vào nghề diễn

“Tôi thật sự không có cái phút giây nào để quyết định việc trở thành diễn viên hay không. Tôi đến với sân khấu là do mẹ sợ cứ đi chơi lêu lổng sinh hư nên nhờ nghệ sĩ Đỗ Quyên gửi vào trường. Rồi khi học thì thấy khó và thấy thích lẫn lộn, nên vừa muốn bỏ học vừa muốn vật lộn với mấy cái tiểu phẩm mà thầy Công Ninh đưa ra. Mình vật nó riết, cho đến lúc nó vật lại mình té ngửa, chẳng thể hay. Đến giờ thì nó bắt mình phải còng mình bò theo, luôn luôn thủ thế, không thể rời sàn đấu được nữa”, Thái Hòa nói.

Vai diễn đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp là vai Nhiệm “khùng” trong vở Phòng trọ ba người - lúc đó Thái Hòa vẫn là sinh viên. Thấy thành phố tổ chức cuộc thi sân khấu hài nên cả nhóm, “cầm đầu” là Bảo Trung, rồi Đức Thịnh, Văn Phúc, Hoàng Lan, Thái Hòa... rủ nhau làm vở đi thi. Mục đích rất thực tế: vừa có kịch để tập luyện, vừa mong kiếm tiền vì giải thưởng khá cao, khoảng chục triệu đồng. Kết quả mỹ mãn, nhóm được giải B, Thái Hòa được giải Diễn viên trẻ triển vọng và 1 triệu đồng (tương đương 2 chỉ vàng).

...đến Để Mai tính.

Thái Hòa cũng cho biết anh viết kịch bản ngay khi nhận ra nghề diễn có thu nhập thấp và bấp bênh. Những ai theo gót nghệ sĩ này thì hẳn nhớ đến tiểu phẩm Chuyện cái bồ rất ấn tượng, thông minh - anh viết khá nhiều tiểu phẩm dạng này. Kịch bản sân khấu thì có Sự lừa dối đáng yêu, Quả tim máu, Trốn tình… đến nay Quả tim máu vẫn liên tục sáng đèn vì ăn khách. “Thêm một đầu lương và để khám phá mình đó là lý do tôi viết kịch bản”, Thái Hòa khẳng định.

Ngay cả với việc làm đạo diễn cũng thế, vì muốn kiếm thêm tiền (3 trong 1), Thái Hòa mới mày mò tự dựng vở. Thời điểm ấy anh đang ở nhóm hài Ba Chú Nhóc cùng với Đức Thịnh. Lúc đó tấu hài là nồi cơm, nhờ có tấu hài mà anh đủ tiền sinh sống để chờ cơ hội làm những việc lớn hơn. Thời gian đi tấu hài cũng giúp cho anh rất nhiều trong việc làm sân khấu kịch, nó giúp mình nắm bắt khán giả tốt hơn, mạnh dạn hơn… Thái Hòa có khoảng 5 năm diễn tấu hài.

Cát-sê chỉ có tăng

Theo giới thạo tin hậu trường thì cát-sê điện ảnh hiện nay của Thái Hòa chỉ xếp sau Dustin Nguyễn, ngang với Johnny Trí Nguyễn… Sau diễn xuất đặc sắc trong Để Mai tính (lúc ấy cát-sê là 80 triệu đồng cho vai Hội), Thái Hòa làm được cuộc bứt phá, khi nghe đồn đóng phim Long Ruồi anh được trả đến 200 triệu đồng (tuy nhiên nếu đúng như vậy thì cũng là hợp lý vì trong phim này Thái Hòa phải đóng 2 vai).

Thái Hòa kể lương khởi điểm khi diễn tấu hài là 20.000 đồng/suất, còn lương khởi điểm tại Kịch Phú Nhuận là 150.000 đồng/suất. Với vai Râu “bắp” - phim truyền hình đầu tiên - anh nhận được 5 triệu đồng, nhưng khi phim đóng máy thì phải mượn diễn viên Lê Hóa 100.000 đồng để mua đồ si-đa về bận.

... và ngôi sao ngoài đời sau kỷ lục với phim Long Ruồi

“Cát-sê của tôi luôn tăng, nhưng đôi lúc lại lỗ, vì ngày trước lương ít nhưng giá vàng thấp, tiền thành có giá, còn giờ này có cao hơn nhưng lại không theo kịp giá vàng giá xăng”, anh “tính”.

Và bây giờ thì Thái Hòa đang tính thật. Anh đang tự viết vai chính cho mình trong kịch bản phim Để Hội tính, thuộc thể loại tình cảm lãng mạn và hài hước. Trong phần này Hội sẽ phải cố gồng mình để trở thành người đàn ông và chạy trốn tình yêu đồng giới. Nghe đồn phim này chỉ cần bấm máy là nhà sản xuất đã có lãi, vì “Hội” thu hút được nhiều nhà tài trợ.

“Tôi đã bắt đầu viết Hội từ lâu lắm rồi nhưng cái tính mình làm gì cũng chậm, lần dò rồi nhiều khi đang viết thì bận việc này việc kia, thành ra chưa xong”. Sau phim Long Ruồi, Thái Hòa tham gia các dự án phim nhựa như Quả tim máu, “Hậu” avatar… nên Để Hội tính sẽ thuộc thì tương lai, chắc phải vài ba năm nữa.

Tuy nhiên, kế hoạch lớn nhất trong vài năm tới của Thái Hòa là “cố gắng dành dụm tiền để có được đám cưới tương đối với một cô gái tốt”. Còn cô gái này như thế nào thì vẫn là bí mật, cả hai đều chưa muốn tiết lộ.

Đang quay phim Long Ruồi thì ba nhập viện vì bệnh nặng và qua đời, Thái Hòa phải nuốt nước mắt vào trong để hoàn thành tốt công việc. “Nhiều khi thấy ba tự hào về mình ở chỗ đông người, bản thân thấy ngượng và khó chịu. Thế nhưng, ngày nhập viện để mổ, ba vẫn muốn mẹ đọc cho nghe những bài báo mới viết về con trai, tôi đã biết mình trách nhầm. Bây giờ, trên mỗi bước đường, ngoài niềm tin đặt trọn vào Tổ nghề, tôi luôn cảm thấy ba đang dõi theo bên cạnh, khi buồn thì an ủi, khi khó khăn thì phò trợ. Tôi hạnh phúc vì điều đó”, Thái Hòa tâm sự.


Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm