Tiếp vụ Tevez không chịu ra sân: Quá giới hạn rồi, Carlitos!

29/09/2011 11:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một HLV bóng đá khôn ngoan sẽ không bao giờ tuyên bố thẳng tay gạt một cầu thủ nào trong danh sách đăng ký, vì sự khó lường của môn thể thao vua và không biết khi nào thì ông sẽ phải viện đến sự hỗ trợ của người bị ruồng bỏ. Nhưng riêng trong trường hợp Carlos Tevez, có lẽ Roberto Mancini đã đúng.

Tevez sẽ không bao giờ được chơi cho Man City nữa nếu anh từ chối ra sân từ băng ghế dự bị như khi còn lại 35 phút trong trận đấu với Bayern Munich giữa tuần rồi. Anh sẽ không bao giờ được gọi vào đội hình Man City, dù là cho ghế dự bị, không bao giờ được tập với đội một và nếu có đội nào sẵn sàng trả giá cao sẽ bị bán đi ngay lập tức. Hoặc tệ hơn, tiền đạo người Argentina sẽ phải chịu cảnh đầy ải vĩnh viễn cùng đội hình hai cho đến hết hợp đồng. Đó là tuyên bố của Mancini sau khi trở về từ Munich.

Tevez có thể là một tiền đạo giỏi, biết ghi bàn và từng được các CĐV áo xanh yêu mến, nhưng những hành động của anh lần này đã vượt ra khỏi giới hạn cho phép. Đó là sự xúc phạm với CLB, với HLV và với những đồng nghiệp. Sẽ không có gì là quá đáng nếu sau thất bại như một bài học cay đắng tại sân chơi danh giá nhất châu lục, Tevez bị buộc phải về nhà một mình, thay vì cùng các đồng đội. Nếu anh không hề muốn ra sân, thì anh nên ở nhà ngay từ đầu, để đừng làm bận lòng những CĐV áo xanh đã bỏ tiền bạc và xin nghỉ phép để lặn lội sang Đức ủng hộ đội nhà, dù họ thua trận.


Tevez đáng bị Mancini ruồng bỏ- Ảnh Internet

Trong cuộc kịch chiến, khi Man City vùng vẫy để thoát khỏi thất bại đầu tiên trong mùa bóng, trước đối thủ sừng sỏ đầu tiên, ở bảng tử thần, Mancini yêu cầu Tevez vào sân thay cho Edin Dzeko, tiền đạo đã chơi không tốt lắm từ đầu trận. Khi đó, vẫn còn lại nửa giờ đồng hồ và đội khách đang bị dẫn hai bàn. Sẽ rất khó khăn, nhưng thời gian là đủ cho một cố gắng nghiêm túc của Man City.

Nhưng Tevez đã từ chối sỗ sàng cơ hội đó. Mancini đã nói vài lời với Dzeko và Tevez trên đường piste rồi đưa vào sân một tiền vệ phòng ngự, Nigel de Jong. Không lâu sau đó, ông lại quay sang Tevez, nhưng có vẻ như cầu thủ người Argentina từ chối ra sân. Mancini rõ ràng cảm thấy bị bẽ mặt khi cố gắng giải thích tình huống bị tất cả các camera trên sân chĩa vào trong cuộc họp báo sau trận đấu. Cầu thủ được trả lương cao nhất CLB, từng đeo băng đội trưởng, là Vua phá lưới Premier League mùa giải trước, đã quay lưng lại với ông, và với cả đội bóng.

Không thể tha thứ

HLV người Italia cố gắng giải thích rằng đó là một sự kiện chưa có tiền lệ trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Mancini không phải là người ngại các cầu thủ hay trở chứng, việc ông mua về Mario Balotelli nói lên điều đó, nhưng lần này rõ ràng mọi việc đã đi quá giới hạn. Sẽ không lời xin lỗi nào là đủ. Hành vi của Tevez với CLB đơn giản là không thể tha thứ.

Từ những yêu sách vô lối của anh vào giữa mùa trước, đến việc năng nặc đòi ra đi vào mùa Hè và sự phản bội ngang nhiên ở Munich, đó không gì khác hơn là sự ích kỷ và thiếu chuyên nghiệp sẽ không bao giờ tạo ra một cầu thủ lớn. Lẽ ra, tiền đạo người Argentina đã có thể đi vào lịch sử Man City trong những trang chói lọi nhất, thay vì tự đầu độc bầu không khí mà mình đang thở, dù nó có không trong lành như ở Đại Trung Hải hay quê nhà Argentina của anh, những nơi anh muốn đến.

Tính chất của trận đấu càng khiến thái độ của Tevez là không thể chấp nhận. Bayern Munich ở Allianz Arena là trận đấu được chờ đợi nhất của Man City ở vòng bảng, nơi cả thế giới chờ đợi họ sẽ đưa ra câu trả lời phải chăng đội bóng áo xanh đã thực sự trưởng thành, để vươn lên những đỉnh cao kỳ vĩ. Nhưng trận đấu đó đã kết thúc với nụ cười khẩy trên môi nhiều người, và những cái lắc đầu buồn bã của chính các CĐV áo xanh.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm