Tevez “bật” lại Mancini: Tôi không từ chối ra sân

28/09/2011 15:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – “Bị cáo” Carlos Tevez đã lên tiếng khẳng định rằng chuyện anh từ chối ra sân trong trận đấu giữa Bayern Munich và Man City ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 28/9 là không có thật.

“Đã có những sự nhầm lẫn trên băng ghế dự bị và tôi tin mọi người đã hiểu nhầm”, trích lời của tiền đạo người Argentina trên kênh truyền hình Sky Sports.

Thông tin Carlos Tevez từ chối ra sân trong trận đấu với Bayern Munich mà báo chí đưa xuất phát từ chính tiết lộ của HLV Roberto Mancini. Theo đó, nhà cầm quân người Italia đã muốn Tevez vào sân từ băng ghế dự bị nhưng rốt cuộc ông lại nhận được cái lắc đầu từ chối của chân sút người Argentina với lý do “cảm thấy tâm lý thi đấu không được tốt”. Trước vụ việc này, Mancini đã thể hiện sự tức giận khi tuyên bố sẽ đuổi Tevez ra khỏi đội hình của Man City.


Tevez trên băng ghế dự bị trong trận đấu giữa Man City và Bayern - Ảnh Getty

Nhưng theo những giải thích của chân sút 27 tuổi thì tất cả chỉ đơn thuần là sự hiểu nhầm. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả các fan của Man City, những người mà tôi luôn có một mối quan hệ mật thiết, sau tất cả những gì đã diễn ra ở Munich. Họ luôn hiểu rằng khi ra sân, tôi luôn cống hiến hết mình cho đội bóng. Trong trận đấu ở Munich, tôi đã khởi động kĩ và sẵn sàng ra sân. Đây không phải là thời điểm hợp lý để đi quá sâu về những vấn đề chi tiết. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng tôi không bao giờ từ chối chơi bóng cả”.

Cuối cùng, Tevez khẳng định một câu chắc nịch. “Tôi luôn muốn hướng về phía trước. Tôi sẵn sàng chơi bóng khi được yêu cầu và làm tất cả để hoàn thành nghĩa vụ của mình”.

Trước thông tin Carlos Tevez từ chối ra sân cho Man City, cựu HLV Liverpool Graeme Souness đã thẳng thừng chỉ trích tiền đạo người Argentina như một “quả táo thối”. “Cậu ta (Tevez) chỉ như một quả táo thối. Cậu ấy đã không thể làm tốt những công việc của mình ở Man City. Cậu ta là nỗi hổ thẹn của bóng đá. Tevez đã khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng cậu ấy là một mảnh ghép bị lỗi trong bóng đá hiện đại”, Daily Mail (Anh) trích lời Souness.

“Tevez là một cầu thủ bóng đá và cậu ấy được trả lương để chơi bóng nhưng lại từ chối giúp đỡ đồng đội. Đó là một điều không thể chấp nhận được. Tôi có thể hiểu vì sao Sir Alex đã không giữ Tevez. Ông ấy là một người kinh nghiệm nhất trong hoạt động kinh doanh của thế giới bóng đá và ông ấy chắc hẳn đã có những lý do để không thích cậu ta”, HLV người Scotland nói.

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm