Chelsea - Stoke 2-0: Terry đã đứng dậy!

09/03/2010 09:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Từng tỏ ra khá tàn nhẫn với John Terry trước đó ở Britannia, các CĐV Stoke ngay lập tức hướng những tràng dài các tiếng huýt sáo và la ó nhắm vào đội trưởng của Chelsea trong trận tứ kết Cúp FA ở Stamford Bridge. Nhưng điều đó, cũng như trong trận lượt đi, không hề làm trung vệ tuyển thủ Anh chùn bước, mà trái lại, chỉ càng khiến Terry thêm quyết tâm.

Bàn ấn định tỷ số của anh là bàn bàn đầu tiên kể từ khi bị tước băng đội trưởng ĐT Anh và tiếng la ó từ phần khán đài dành cho các CĐV khách càng lớn thì những tràng pháo tay của những người yêu mến Terry ở gần khắp Stamford Bridge lại càng vang dội. Một lần nữa, Terry lại rời sân mà không mặc áo sau khi đã ném chiếc áo đấu của mình lên khán đài như một phần thưởng cho các CĐV đã ủng hộ anh hết sức nhiệt tình.

Terry lại trở nên vững vàng như chưa từng có...scandal

Terry sẽ lại dẫn đầu các cầu thủ Chelsea bước ra sân trong trận bán kết Cúp FA thứ 9 trong 17 năm qua của họ trước Aston Villa vào tháng tới và đội bóng áo xanh xứng đáng với điều đó hơn ai hết, sau những gì họ thể hiện trước đối thủ khó chịu Stoke. Nhà đương kim vô địch đã có màn trình diễn như trong sách giáo khoa. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận, trước một đối thủ nổi tiếng là kẻ nổi loạn khó ưa, kẻ chuyên săn “đầu đại gia” ở Cúp FA mùa này.

Dẫu sao, HLV Tony Pulis vẫn có quyền tự hào khi ông đến làm khách ở London mà không có 5 cầu thủ đá chính trong đội hình, chưa kể việc Glenn Whelan phải tập tễnh rời sân trước giờ nghỉ vì chấn thương. Những tổn thất về nhân sự khiến các kế hoạch tấn công của đội khách bị hạn chế rất nhiều và những hậu vệ Chelsea hầu như không phải chịu sức ép từ các pha lên bóng nhiều sức mạnh điển hình của Stoke. Sau khoảng 10 phút làm nóng, phần còn lại của trận đấu là đường một chiều cho Chelsea. Pulis không có gì phải hối tiếc, các học trò của ông đã thua trận trước đội bóng mạnh nhất nước Anh vào thời điểm này. “Chúng tôi đã loại Aresnal và Man City, nhưng để đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge là hết sức khó khăn. Các cầu thủ của họ ở đẳng cấp cao nhất, còn những người của tôi đã làm hết sức” - Pulis bày tỏ, một cách hoàn toàn công tâm, sau trận đấu.

Joe Cole bị trừng phạt?

Chelsea chơi áp đảo đến mức thủ thành dự bị Henrique Hilario của họ hết sức nhàn nhã và hầu như không phải động tay động chân trong suốt hiệp 2. Frank Lampard, người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, cũng đóng vai trò rất lớn trong việc khuất phục đội bóng từng loại Arsenal và Manchester City ở những vòng trước. Tuy nhiên, nếu như phong độ chói sáng của Lampard và Terry là những tin vui cho các CĐV ĐT Anh ở trận đấu này thì họ cũng phải chấp nhận một tin buồn. Joe Cole đã mất thêm một buổi tối nữa chạy khởi động một cách vô ích bên ngoài sân, chờ cái gật đầu không bao giờ đến của HLV Carlo Ancelotti. Sau khi trận đấu được định đoạt với bàn ấn định tỷ số của Terry ở phút 67, lẽ ra HLV người Ý có thể cho Cole một cơ hội xuất hiện trên sân, nhưng tranh cãi về hợp đồng của anh với ông chủ CLB có lẽ đã khiến tuyển thủ Anh đánh mất cơ hội của mình.

Do Ancelotti vắng mặt trong buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý Ray Wilkins giải thích với các nhà báo rằng đó chỉ thuần túy là vấn đề chuyên môn và Cole sẽ phải đợi. “Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời với nhiều cầu thủ giỏi và Carlo gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đội hình xuất phát”, Wilkins nói. “Mọi người đều xứng đáng được ra sân, nhưng chỉ có 11 vị trí. Joe đã trải qua một thời kỳ khó khăn với cái đầu gối chấn thương. Nhưng đừng lo, anh ấy sẽ ra sân nhiều trận nữa. Còn về chuyện hợp đồng, tôi không biết gì hết”.

Bốc thăm bán kết Cúp FA: Chelsea đụng độ Aston Villa

Nếu Tottenham vượt qua được Fulham trong trận đá lại tứ kết Cúp FA ở White Hart Lane ngày 24/3 tới, HLV Harry Redknapp sẽ có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ của ông, Portsmouth. Cùng với Portsmouth, Redknapp đã giành chức vô địch Cúp FA 2 năm trước. Nếu Fulham thắng trận, sẽ mở ra một cơ hội cho các CĐV ở tây London được chứng kiến trận derby của thành phố thủ đô khi nhánh bán kết bên kia là Chelsea và Aston Villa và đội được đánh giá cao hơn tất nhiên là những nhà đương kim vô địch.

Trận Chelsea-Villa cũng là tái hiện trận chung kết năm 2000, lần gần nhất một trận chung kết được tổ chức ở sân Wembley cũ với chiến thắng 1-0 dành cho đội chủ sân Stamford Bridge. Trợ lý HLV của Chelsea, Ray Wilkins, nói sau chiến thắng trong trận tứ kết với Stoke và kết quả bốc thăm: “Họ đã đánh bại chúng tôi vào đầu mùa này ở Villa Park, nhưng chuyện đó diễn ra khá lâu rồi. Lần đó, họ gây khó khăn cho chúng tôi bằng những tình huống cố định, nhưng hiện giờ Chelsea đã thay đổi và là một đội rất mạnh”.

Ở cặp đấu bên kia, điều tiền vệ của Tottenham Niko Kranjcar lo lắng lại hoàn toàn là vấn đề tình cảm. Cầu thủ người Croatia không muốn đối mặt với đội bóng cũ Portsmouth, “vì cảm xúc và nhiều chuyện nữa, đó sẽ là một trận đấu khó khăn”. FA khẳng định không hề có ý định loại Portsmouth khỏi Cúp FA vì vấn đề tài chính.

VÒNG BÁN KẾT

Aston Villa - Chelsea

Fulham/Tottenham - Portsmouth
 
T.Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm