Wimbledon: Sân đấu mang tên Murray? Đừng mơ!

30/06/2015 05:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Các giải Grand Slam thường vinh danh những huyền thoại bằng cách đặt tên những sân chính theo tên của họ. Nhưng một sân Murray ở Wimbledon có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Có những người là huyền thoại với những thành công trong sự nghiệp, những giá trị lớn lao bên ngoài sân bóng (Philippe Chatrier và Arthur Ashe) hay đặc biệt như Louis Armstrong, người có ảnh hưởng rất lớn lên nền nhạc jazz và sống ngay cạnh Flushing Meadows, nơi diễn ra US Open. Tuy nhiên, điều đó không xuất hiện ở Wimbledon – giải Grand Slam lâu đời và danh giá nhất. Sân chính của Wimbledon chỉ có một cái tên đơn giản – Centre Court.

Vì Murray không phải người Anh

Có thể là vì ngoài Fred Perry (người giành Grand Slam gần nhất của Vương Quốc Anh trước khi Murray làm được điều đó năm 2013), người Anh không sản sinh được ra tay vợt nào xứng tầm huyền thoại, hoặc cũng có thể điều đó thể hiện cách sống và lối suy nghĩ không màu mè của người Anh. Là một đất nước phổ biến tennis từ rất sớm (chỉ sau Pháp – đất nước được coi là nơi khai sinh của tennis), việc thiếu vắng những tay vợt xuất chúng là một điều rất khó chấp nhận với người Anh. Chính bởi lẽ đó, sự kỳ vọng vào Murray là lớn hơn rất nhiều so với những tay vợt hàng đầu khác.

Nhưng, có thể sẽ là may mắn hơn nếu Murray không phải người Vương Quốc Anh bởi sức ép từ cộng đồng và truyền thông ở đây là quá đáng sợ, đến nỗi mẹ anh, bà Judy, mới đây phải lên tiếng rằng bà cảm thấy stress vì những kỳ vọng quá lớn đặt vào con trai mình đến nỗi không thể cảm thấy thoải mái để tận hưởng Wimbledon.

Murray mang trên mình những kỳ vọng và áp lực cực lớn của người dân Anh quốc, nhưng không phải trên đôi tay, mà là trên đôi chân của mình. Người ta thường nhắc đến ý chí của Nadal với cái đầu gối bị chấn thương, nhưng ít ai để ý rằng Murray mang bệnh lý xương bánh chè hai mảnh bẩm sinh (bipartite patella) và chỉ được phát hiện năm anh 16 tuổi.

Căn bệnh đó khiến anh thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau mỗi khi bước ra sân đấu. Đó cũng là lý do vì sao Murray rất ngại khi phải thi đấu trên sân đất nện đòi hỏi nhiều động tác trượt, tác động không tốt lên đầu gối của anh.

Murray từng phải chứng kiến vụ thảm sát Dunblane (1996) khi 16 đứa trẻ và 1 giáo viên bị sát hại. Trong cuốn tự truyện “Hitting Back”, Murray tiết lộ kẻ sát nhân Thomas Hamilton thậm chí đã từng được mẹ anh cho đi nhờ xe. Bản thân anh từng tham gia một nhóm các bạn trẻ dưới sự quản lý của Hamilton. Đó hẳn là những ký ức kinh hoàng với 1 đứa trẻ 9 tuổi. Sự đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ khi Murray mới 10 tuổi là một động lực khác khiến anh nỗ lực trên sân quần, như chính anh thừa nhận. Liệu Federer, Nadal hay Djokovic có thể làm được tốt hơn anh nếu ở cùng hoàn cảnh và liệu có công bằng khi nói Andy là một tay vợt yếu đuối và thiếu bản lĩnh?

Murray có được ủng hộ ở Wimbledon?

Tháng 9/2014, Murray công khai ủng hộ việc tách Scotland khỏi Vương Quốc Anh (Great Britain) trên Twitter (anh không được bỏ phiếu vì không sống tại Scotland). Anh đã vấp phải những phản ứng và chỉ trích dữ dội với những bình luận vô cùng tục tĩu. Họ tức giận vì họ đã đứng sau lưng anh trong chiến dịch Wimbledon 2013 lịch sử. Người Anh yêu ghét rõ ràng. Với họ, thái độ "chống Anh" của Murray là điều không thể chấp nhận, và lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần anh lỡ miệng bình luận về trận đấu không có thật giữa Scotland và Anh.

Nhưng Murray đã phản bác lại những lời buộc tội với anh là vô căn cứ (nguyên văn: “anti-English” accusations are nonsense). Hoàn toàn có cơ sở để tin vào điều đó bởi vợ anh, Kim Sears, là một người Anh sinh ra ở Sussex và bản thân anh đang sinh sống tại Surrey, Greater London. Hầu hết những người ở Anh hiểu rằng một khi họ là người Anh thì họ cũng là người của Vương Quốc Anh. Vậy không có lý do gì khiến điều đó không đúng với Andy khi anh đại diện cho cả Scotland lẫn Vương Quốc Anh. Khi lá cờ của Vương Quốc Anh được kéo lên, dù là Anh, Scotland, Wales hay Bắc Ailen, Murray chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả nhà…

Bởi anh là đại diện ưu tú nhất và là niềm hy vọng lớn nhất có thể mang lại vinh quang cho đất nước sở hữu Wimbledon - giải đấu danh giá nhất thế giới.

Kim (từ U.K)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm