Vietnam Open 2015: Daniel Nguyễn chơi xuất thần nhờ khán giả

16/10/2015 05:54 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chứng kiến các đại diện của chủ nhà như Hoàng Nam, Hoàng Thiên hay Minh Tuấn lần lượt rời giải sớm, các khán giả TP.HCM đã thực sự bị thuyết phục trước màn trình diễn của tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn, sau khi anh xuất sắc lọt vào tứ kết đơn nam và vào vòng 2 đôi nam.

Daniel Nguyễn là tay vợt không mấy xa lạ với người hâm mộ quần vợt Việt Nam. Trước đây, anh từng được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) mời sang làm “quân xanh” cho đội tuyển quần vợt nam chuẩn bị cho vòng loại Davis Cup. Nhưng mãi đến Vietnam Open 2015, lần đầu tiên khán giả nhà mới được thấy Daniel Nguyễn thi đấu tại một giải quốc tế và anh đã thực sự để lại ấn tượng cho người hâm mộ.

Cho đến vòng 2 đơn nam Vietnam Open 2015, Daniel Nguyễn (hạng 248 ATP) chính là cái tên tạo nên bất ngờ lớn nhất khi anh xuất sắc đánh bại hạt giống số 3 người Tây Ban Nha Adrian Menendez Maceiras (hạng 137) với tỷ số 2-1 (6/3, 5/7, 6/1) để lọt vào tứ kết.

Trận đấu giữa Daniel Nguyễn và Adrian Menendez Maceiras diễn ra vào lúc 13h nhưng vẫn có rất nhiều khán giả đến sân. Điều này đã tiếp thêm động lực để giúp tay vợt Việt kiều có một trận đấu rất hay trước đối thủ hơn mình 100 bậc ATP.

Trong set đấu thứ nhất, dù Daniel Nguyễn đã mắc đến 4 lỗi giao bóng kép nhưng chính sự động viên kịp thời của khán giả sau mỗi lần mắc lỗi, cũng như những tràng vỗ tay không ngớt sau mỗi lần ghi điểm đã giúp anh chơi hưng phấn để giành chiến thắng 6/3.

Đến set 2, sự cổ vũ của các khán giả tại sân Lan Anh càng nhiệt tình hơn để giúp Daniel Nguyễn chơi giằng co với đối thủ, dù sau đó anh thua 5/7. Đặc biệt, trong set đấu quyết định, Daniel Nguyễn đã thực sự làm người hâm mộ phấn khích khi liên tiếp chơi áp đảo đối thủ. Trên khán đài đã có rất nhiều người đứng dậy vỗ tay sau những lần ghi điểm của anh. Điều này đã giúp Daniel Nguyễn càng đánh càng hay và có được phần thắng bất ngờ 6/1 để giành chiến thắng chung cuộc.

Không những vậy, đến trận đánh đôi cuối ngày, Daniel Nguyễn đứng cặp cùng James Duckworth (Australia), tay vợt đã đánh bại Hoàng Nam tại vòng 1 đơn nam, gặp đôi đối thủ có một tay vợt Việt Nam là Vũ Artem (cùng Le Minh của Mỹ), nhưng sự cổ vũ của khán giả nhà  không hề giảm đi so với trận đấu buổi chiều. Chính động lực từ khán giả đã giúp cho đôi của Daniel Nguyễn dễ dàng vượt qua đối thủ 2-0 (6/1, 6/2) để lọt vào vòng 2.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, Daniel Nguyễn cho biết mình rất biết ơn sự cổ vũ của khán giả TP.HCM. “Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu tại một giải quốc tế ở Việt Nam. Tôi rất bất ngờ khi mình được nhiều khán giả tại TP.HCM quan tâm nhiều đến vậy. Đây là động lực lớn giúp tôi có được chiến thắng trước hạt giống hàng đầu của giải”, tay vợt 25 tuổi cho biết.

Daniel Nguyễn cũng cho rằng, anh rất hạnh phúc khi thi đấu phục vụ người hâm mộ tại đất nước anh xem là quê hương thứ hai của mình. Tay vợt Việt kiều chia sẻ: “Từ lâu, tôi có một mơ ước là được một ngày gần nhất sẽ thi đấu tại một giải quốc tế ở Việt Nam. Những ngày qua tôi đã nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ và điều này đã giúp tôi thi đấu tốt hơn. Tôi hy vọng ở những trận đấu tiếp theo, mình sẽ có những màn trình diễn thuyết phục để cống hiến cho người hâm mộ”.

Sau những màn trình diễn thuyết phục, Daniel Nguyễn đã thực sự chiếm được tình cảm của khán giả TP.HCM. Và có một điều chắc chắn rằng, trong 2 trận đánh đơn và đôi tiếp theo, Daniel Nguyễn sẽ lại được thi đấu dưới sự cổ vũ đông đảo người hâm mộ.

Theo lịch dự kiến, Daniel Nguyễn sẽ thi đấu trận tứ kết gặp tay vợt người Italia là Flavio Cipolla vào chiều nay (16/10), trong khi trận đánh đôi của anh tại vòng 2 (chưa xác định đối thủ) sẽ diễn ra vào ngày mai (17/10).

Hoàng Thiên tái khẳng định sẽ không giã từ sự nghiệp

Nhân chuyến trở về nước thi đấu tại Vietnam Open 2015, tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên đã tái khẳng định rằng không có chuyện anh sẽ giã từ sự nghiệp ở tuổi 20. Hoàng Thiên cho biết: “ Tôi không hiểu mọi người lấy đâu ra thông tin tôi sẽ giã từ sự nghiệp quần vợt để chuyển sang một công việc khác, đó là điều không có thật. Thực sự chưa có ai gọi điện hỏi tôi về điều này, bản thân tôi cũng như gia đình tôi cũng chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này. Thế nên, tôi xin khẳng định một lần nữa, tôi sẽ không giải nghệ sớm”.

Hoàng Thiên cũng cho biết, anh không hề bị ảnh hưởng tâm lý vì những thông tin này. Việc anh thường nhập cuộc không tốt là do bị ngợp khi lần đầu đánh giải lớn như Vietnam Open chứ không phải do tâm lý.

Tay vợt TP.HCM còn cho rằng, quần vợt là niềm đam mê lớn nhất của anh và anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường chuyên nghiệp: “ Tôi chỉ mới 20 tuổi và sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai. Tôi muốn thực hiện ước mơ theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp đến 6, 7 năm nữa”.


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm