TIẾT LỘ: Nadal thừa nhận đòi loại trọng tài Carlos Bernades vì thù riêng

27/05/2015 10:09 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal đã thừa nhận việc tác động để loại trọng tài Carlos Bernades, người đã gây khó dễ cho anh ở giải Rio Open hồi tháng Hai năm nay, khỏi các trận đấu mà mình tham dự ở Roland Garros 2015.

Đó là tiết lộ của tay vợt người Tây Ban Nha trên tờ Telegraph, a ngày hôm qua. “Đúng, đó là yêu cầu của tôi”, Nadal thừa nhận “Tôi công nhận ông ta là một trọng tài giỏi và một người đàn ông tốt, nhưng tôi nghĩ khi bạn gặp vấn đề với một trọng tài, ông ấy có thể sẽ lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định, nếu lại điều khiển trận đấu mà bạn tham gia”.

Hôm 22/02 vừa rồi, trong trận bán kết tại Rio Open ở Argentina, Bernardes đã phạt Nadal tới 2 lần do cố ý kéo dài thời gian vượt quá quy định 25 giây giữa 2 lượt đánh bóng. Lần bị phạt thứ 2 đã "tốn kém" của "ông vua đất nện" một lần được quyền giao bóng. Trong một đoạn đối thoại ngắn ngay sau đó bằng tiếng Tây Ban Nha, người ta đã thấy Nadal bảo Bernardes rằng: "Tôi đảm bảo là ông sẽ không 'chơi' tôi được lần nào nữa đâu". Trận ấy, Nadal thua Fabio Fognini sau 3 set đấu.

Kể từ đó Nadal đã chơi thêm 24 trận gồm tổng cộng 9 trọng tài diện "ưu tú". Bernardes được đánh giá khá cao trong nhóm này đáng lẽ có thể đã góp mặt ở 2 trận trong số đó. Mặc dù vậy, đáng chú ý là ông không được gọi bắt nữa.

Hiệp hội quần vợt nhà nghề đã xác nhận rằng đây là một tình huống đặc biệt. Các chuyên gia cố vấn tại mỗi giải đấu đều xem xét yêu cầu từ các tay vợt và trọng tài khi sắp xếp lịch thi đấu. Mặc dù vậy, việc Nadal yêu cầu trọng tài Bernardes không bắt các trận đấu của mình vẫn gây nhiều tranh cãi. Thật khó tin rằng một HLV bóng đá lại được phép phủ quyết việc chỉ định trọng tài bắt các trận đấu của ông ta.



Djokovic cũng từng ghét một số trọng tài, nhưng sẽ không làm như Nadal

Khi được hỏi về tình huống như thế này trong buổi họp báo, Novak Djokovic tỏ ý dè bỉu Nadal: “Trong sự nghiệp của mình, đúng là tôi từng không hài lòng với một số trọng tài về cách mà họ điều khiển trận đấu của tôi. Thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ yêu cầu loại một trọng tài khỏi trận dấu của mình. Tôi nghĩ rằng như thế là không công bằng”.

Một tháng sau sự cố ở Rio, Nadal bảo các phóng viên rằng “Ông ta (Bernardes) gây quá nhiều sức ép lên tôi, nhiều hơn hẳn các trọng tài khác”. Nadal còn tiết lộ rằng khi mặc quần soóc ngược ở giải đấu đó, anh cũng bị cảnh cáo phải mặc lại như bình thường nếu không sẽ bị phạt. “Với tôi, đó là một sự thiếu tôn trọng”, Nadal bực bội “Vì tôi không thể chơi cả trận mà mặc quần theo kiểu đó được”.

Những người ủng hộ quyết định của BTC Roland Garros cho rằng sự bất đồng giữa Nadal và Bernardes sẽ khiến cho cả hai không thể làm việc cùng nhau trong tương lai. Nhưng ngược lại, rất nhiều ý kiến cho rằng đó là một sự nuông chiều thái quá đối với ông vua sân đất nện bởi thực tế, Bernardes chỉ làm theo luật và không ai có thể bắt bẻ được ông.

Câu chuyện này có thể còn tranh cãi rất nhiều!

Phương Chi (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm