Sharapova tạm biệt Bắc Kinh

08/10/2009 08:42 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Từ Tokyo đến Bắc Kinh là những thái cực cảm xúc khác nhau của Maria Sharapova. Sau nụ cười rạng rỡ ở giải Pan Pacific khi giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài 18 tháng là cú ngã tại vòng 3 giải quần vợt Trung Quốc mở rộng.

Tại vòng 2, Sharapova đã trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng và kéo dài 3 tiếng đồng hồ trước khi hạ Azarenka (8) 6-3, 6-7 (5), 7-5. Đặc biệt, ở trận đấu ấy, cô đã lội ngược dòng khi bị dẫn 5-2 ở set quyết định. Song có lẽ chính vì thế mà tay vợt này đã bị sa sút đáng kể về mặt thể lực và chịu thất bại 2-6, 4-6 trước đối thủ nước chủ nhà Shuai Peng. Trận thua này dĩ nhiên là một nỗi thất vọng đối với Masha. Trong khi đó Peng đang được coi như một giants-killer (sát thủ của những ông lớn) ở giải đấu này vì ở vòng 2, cô đã loại Jelena Jankovic. Đối thủ kế tiếp của Shuai Peng sẽ Petrova hoặc Serena Williams, tay vợt mới đòi lại ngôi số một thế giới.

Sharapova dừng bước ở vòng 3 giải quần vợt Trung Quốc mở rộng

Trái với Sharapova, những người đồng hương của cô đã thi đấu rất thành công trong ngày thi đấu hôm qua. Dementieva (4) đè bẹp Na Li 6-2, 6-0, Kuznetsova (6) hạ Bondarenko 6-3, 4-6, 6-0. Trong khi đó, tài năng trẻ Pavlyuchenkova, người đã hạ Venus ở vòng 2, đã đi tiếp với chiến thắng 6-4, 6-4 trước Wozniak.

Ở nội dung đơn nam, một người Nga khác là Davydenko đã ghi tên mình vào vòng 3 khi “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” Kohlschreiber với tỷ số 6-1, 6-0. “Gã hói” đang quyết tâm giành danh hiệu ATP thứ hai liên tiếp ở châu Á. Tuần trước, anh đã đăng quang tại Malaysia sau chiến thắng 6-4, 7-5 trước Verdasco.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm