Serena Williams hậu US Open 2015: 'Tấn công' sàn diễn thời trang

17/09/2015 15:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Rapper nổi tiếng người Canada Drake chắc hẳn đang cảm thấy rất hãnh diện khi tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã sử dụng nhạc của anh cho chương trình New York Fashion Week (NYFW) hôm thứ Ba vừa qua.

Chàng ca sĩ da màu đã tỏ rõ lòng ngưỡng mộ và ủng hộ cho tay vợt người Mỹ. Anh cũng có mặt trên hàng ghế khán giả để theo dõi show thứ 2 của Serena tại NYFW. Drake ngồi cạnh Tổng biên tập tạp chí thời trang danh tiếng Vogue, bà Anna Wintour và theo dõi các cô người mẫu trình diễn trang phục Signature Statement của Serena.

Trong quá khứ, người hâm mộ từng đồn rằng Drake và Serena có hẹn hò với nhau khi ca sĩ của bản hit “Take Care” thường có mặt trên hàng ghế gia đình các trận mà Serena thi đấu tại Wimbledon. Họ cũng bị bắt gặp trong một nhà hàng ở Cincinnati hôm 23/8 và tỏ ra khá quấn quýt. Và đây không phải lần đầu tiên rapper người Canada có mặt tại những sự kiện quan trọng của tay vợt 33 tuổi. Khi Serena thi đấu bán kết US Open hồi tuần trước, Drake cũng góp mặt trên khán đài để cổ vũ nhưng tiếc là cô em nhà Williams đã thất bại đầy bất ngờ trước đương kim á quân Roberta Vinci.

Ở show diễn tại NYFW của Serena, Drake cũng tỏ ra rất hồ hởi, tươi cười và hết lòng cổ vũ cho Serena. Theo tạp chí People, chàng rapper của bản hit “Hold On, We’re Going Home” thậm chí còn đứng hẳn dậy để dành cho Serena những tràng pháo tay lớn kéo dài. Phía Serena thì cũng cười tươi rạng rỡ suốt show diễn.

Nói về bộ sưu tập thời trang HSN Signature Statement của mình, Serena chia sẻ: “Một trong những thứ tôi yêu thích bộ sưu tập của mình là nó rất đa dạng, không dành riêng cho 1 chủng tộc, 1 nhóm người nào cả. Nó không chỉ dành cho những cô gái gầy gò, hay những cô nàng mập mạp. Nó dành cho tất cả mọi người, tất cả phụ nữ chúng tôi”.

Tay vợt ngôi sao này cũng phát biểu trên New York Post rằng cô rất trân trọng sự giúp sức của Tổng biên tập tạp chí Vogue, Wintour. Là một vận động viên thể thao, cô đã phải nhờ cậy bà rất nhiều để có thể bước lên sân khấu thời trang lớn.

Khi được hỏi liệu giữa việc là một tay vợt nổi tiếng với việc là một nhà thiết kế, cô thấy yêu thứ nào hơn, Serena trả lời: “Quần vợt chứ. Vì tôi có thể kiểm soát mọi thứ. Còn thời trang thì sự yêu thích của khán giả còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi cũng đang muốn chờ xem mình sẽ được đón nhận thế nào trong ngành công nghiệp này”.

Serena đã có một giải US Open không được như ý khi vỡ mộng giành cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng 1 năm và cả việc san bằng kỷ lục của huyền thoại Steffi Graf.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm