Roland Garros 2015: 'Nhà Vua' Rafael Nadal sẽ băng hà?

26/05/2015 07:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không quá khi gọi Roland Garros là vương quốc của Nadal, “Ông vua trên mặt sân đất nện” đã thắng 66/67 trận ở giải đấu này, giành 9 chức vô địch trong đó có 5 danh hiệu liên tiếp. Nhưng rất có thể trong năm 2015 này, “Nhà vua” sẽ băng hà!!!

1. Cựu vô địch Roland Garros, Jim Courier nhận định: “Nadal đã suy yếu khá nhiều trong mùa giải năm nay, cả về thể lực lẫn tinh thần; điều chúng ta chưa từng thấy trong quá khứ. Và tôi nghĩ sự sa sút của Nadal sẽ mở ra cơ hội cho những tay vợt khác.”

Quả đúng như vậy, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Roland Garros 2015 là Novak Djokovic, “độc cô cầu bại” trong mùa giải năm nay với chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp chứ không phải đương kim vô địch Rafael Nadal. Andy Murray, tay vợt như lột xác sau khi lập gia đình với người bạn gái lâu năm Kim Sears cũng được đánh giá cao hơn Nadal (với 2 chức vô địch liên tiếp ở Munich và Madrid, anh từng thắng chính Rafa để đăng quang!). Chưa bao giờ Nadal bước vào Roland Garros với sự hồ nghi lớn đến thế, lần đầu tiên sau 10 năm anh đã rơi khỏi Top 5 thế giới và chỉ đến Paris dự giải với tư cách hạt giống số 6 (anh được đôn lên 1 hạng vì Raonic đã xin rút lui).

Năm nay thành tích thắng thua của Nadal trên mặt sân đất nện là 17 trận thắng, 5 trận thua. Một sự tương phản khủng khiếp nếu chúng ta biết rằng, Rafa từng thắng tới 126 trận và chỉ thua có 4 lần trong các trận đấu trên sân đất nện trong giai đoạn từ năm 2006-2010. Những ai yêu mến anh càng cảm thấy buồn lòng hơn khi 4/5 thất bại của Nadal ở mùa giải 2015 là thua trắng sau 2set, trận còn lại…là thua ngược! (thắng set 1 6-1 nhưng thua 2-6, 5-7 trong trận chung kết Rio Open với Fabio Fognini).


2.
Những con số thống kê khô khan đều phản ánh một sự thật đáng buồn rằng “Nhà vua trên mặt sân đất nện” đang ngày càng trở nên thật bình thường. Những cú thuận tay không còn giữ được sự chính xác và ổn định. Khả năng di chuyển với những cú trượt trên mặt sân đất nện, vốn là điểm tựa để Rafa thực hiện các tình huống cứu bóng ngoạn mục, giờ đã không còn là yếu tố giúp anh tạo ra sự khác biệt.

Gánh nặng tuổi tác và tác động tiêu cực của những chấn thương lấy đi của Nadal quá nhiều. Không thể chinh phục những danh hiệu lớn, tay vợt người Tây Ban Nha tụt dần trên bảng xếp hạng. Thất bại một cách khá dễ dàng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến cái uy của một tay vợt hàng đầu dần phai nhạt. Nhưng đáng lo nhất, là việc Nadal thậm chí đang có nguy cơ mất đi niềm tin vào chính bản thân mình như những gì anh từng chia sẻ hồi cuối tháng 3 vừa qua: “ Trong một vài tình huống, tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng và thiếu tự tin nhưng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Có thể sẽ mất 1 tuần, 6 tháng hoặc 1 năm, tôi cũng không biết nữa.”

3. Chính Nadal cũng không biết đến bao giờ mình có thể giải quyết vấn đề này. Trở ngại tâm lý có lẽ sẽ chỉ được gỡ bỏ một khi Nadal tìm lại chính mình, tìm lại cảm giác chiến thắng của một nhà vô địch. Những ai yêu mến anh kỳ vọng sẽ được chứng kiến kỳ tích ở Paris, nơi đã chứng kiến Rafa vươn mình từ một chàng trai 19 tuổi vô danh trở thành một huyền thoại của quần vợt thế giới.

Thiên đường thứ 10 ở Roland Garros sẽ là điểm tựa để Nadal trở lại đỉnh cao, nhưng nếu giấc mơ này cũng tan biến như Monte-Carlo, Barcelona, Madrid hay Rome; rất có thể đó sẽ là lúc “Nhà vua” băng hà!!!

Anh Tùng 
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm