(TT&VH) -
Mặc dù chỉ là một giải đấu biểu diễn, song chức vô địch Capitala World
Tennis Championship được coi là cú hích tinh thần rất lớn đối với
Rafael Nadal trong hành trình tìm lại vinh quang ở mùa giải này.
Chỉ một ngày sau khi
Soderling trả món nợ đã vay Federer ở Roland Garros 2009, đến lượt
Nadal lập thành tích tương tự trước chính đối thủ người Thụy Điển này.
Trong trận chung kết diễn ra tại Abu Dhabi tối qua, tay vợt người TBN
đã đánh bại đối phương với tỷ số 7-6 (3), 7-5. Với chiến thắng này,
Nadal có thể phần nào nguôi ngoai nỗi đau bị Soderling quật ngã liên
tiếp ở vòng 4 Roland Garros và vòng bảng World Tour Finals năm ngoái.
Năm ngoái, Nadal cũng lọt vào chung kết giải đấu này, nhưng đã thua
Murray, còn bây giờ là một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng.
Nadal vô địch Capitala World Tennis Championship
Tín hiệu lạc quan
trong chiến thắng của Nadal là nền tảng thể lực của anh đã được cải
thiện đáng kể sau khi bình phục chấn thương. Chiến thắng của anh còn
ngọt ngào hơn khi kình địch Federer đã thua ngay trận mở màn năm mới.
Trong năm 2010 này, Nadal đang đặt mục tiêu vượt qua Federer để đòi lại
vị trí số một thế giới, và những sự khởi đầu như thê này hứa hẹn một
cuộc cạnh tranh rất quyết liệt giữa hai tay vợt hàng đầu thê giới này
trong thời gian tới.
Chỉ thi đấu vỏn vẹn
2 trận, song tay vợt người TBN vẫn nhận sô tiền thưởng hậu hĩnh 250.000
USD cho nhà vô địch. Tuần tới, anh se bay sang Doha để chính thức mơ
màn cho mùa giải 2010 với tư cách hạt giống số 2, sau Federer. Trong
khi đó, Soderling sẽ bay sang Ấn Độ để dự giải Chennai mở rộng với tư
cách hạt giống số một.