Novak Djokovic: Khởi đầu với những âu lo

31/08/2016 20:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic mắc lỗi giao bóng kép, rồi nhăn mặt, lắc lắc cánh tay phải tỏ ra thất vọng. Vài giây sau, anh lại thực hiện một cú giao bóng yếu ớt trước khi đánh hỏng một quả thuận tay sở trường và để thua ở set thứ 2 trong trận mở màn của mình ở US Open.

Đó là lần đầu tiên Nole để thua 1 set trong trận mở đầu ở các giải Grand Slam kể từ năm 2010 đến nay.

Khi “nhà vua” bị đau

Dù cuối cùng, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ phải thắng trước Jerzy Janowicz với các tỷ số 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 nhưng người hâm mộ có thể “nhặt” được vô số “hạt sạn” trong chiến thắng này của tay vợt số 1 thế giới. Giữa trận, một nhân viên massage đã phải vào sân để xoa bóp cho cánh tay của Djokovic dù anh mới chỉ thi đấu 5 jeux.

Khi được hỏi về thể trạng sức khỏe của mình trong cuộc phỏng vấn sau trận, Djokovic  tỏ ý không hài lòng khi nói: “Tôi không thấy thực sự cần thiết để nói về vấn đề này. Tôi vẫn ổn. Mọi thứ vẫn qua đi như cách nó phải thế”. Trong trận, những cú giao bóng một của Nole chỉ đạt tốc độ 160 km/h, thỉnh thoảng thậm chí chỉ còn 140 km/h còn những cú bóng 2 thì rơi vào khoảng 120 km/h, thấp hơn khả năng của anh khá nhiều. Trên khán đài lúc ấy, HLV của anh, Boris Becker cắn móng tay của mình với một nét mặt đầy lo âu. Bởi trước khi tới US Open, Djokovic đã nói về cổ tay trái của mình bị đau vài ngày trước khi Olympic Rio diễn ra. Nay thì cả cánh tay phải của anh có vấn đề.

Djokovic đã không có được phong độ ổn định trong thời gian gần đây khi bị loại bất ngờ ở vòng 3 Wimbledon trước Sam Querrey rồi bị Del Potro đánh bại ngay từ vòng 1 Olympic Rio 2016. Chuỗi ngày thất bại của tay vợt số 1 thế giới đang khiến người hâm mộ anh thực sự bồn chồn, khấp khởi và không khỏi lo lắng. Cộng thêm với vũ khí quan trọng nhất – tay của Djokovic đang có vấn đề, liệu anh có thể tiếp tục đi được đến chặng cuối cùng ở US Open hay không?

Djokovic rồi sẽ được yêu thương

Nhưng thứ mà Nole đạt được trong trận đấu này lại ngoài niềm mong đợi của anh và các cổ động viên trung thành.

Bao năm nay, với bất kỳ lý do gì, không biết bao nhiêu danh hiệu Grand Slam mà Nole đã từng nhận được, anh chưa bao giờ cảm thấy mình được khán giả thực sự yêu quý. Không như Roger Federer hay Rafael Nadal, những người đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ của khắp các khán đài, Djokovic thường xuyên phải thi đấu dưới áp lực khán giả đang cổ vũ cho đối thủ. Tay vợt người Serbia đã giành cả thảy 12 Grand Slam và đang là tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Anh được ngưỡng mộ, được ca ngợi, được tôn trọng, được thích nhưng dường như chưa bao giờ anh được yêu, kiểu tình yêu mà hàng chục triệu người dành cho Federer.

 Và ở trận đấu hôm qua, nhà đương kim vô địch US Open đã cố gắng thay đổi điều đó. Dù rằng không thể cố gượng cười sau chiến thắng có phần nhọc nhằn và mệt mỏi, Djokovic lại gây được sự chú ý trong một tình huống bất ngờ giữa cuộc phỏng vấn sau trận ở Flushing Meadows. Anh hát. Djokovic hát bài “I Can’t Dance”  của Genesis, không quên nhảy và nhận được tràng vỗ tay, những tiếng cười từ các khán đài.

Djokovic vẫn đang dần cải thiện tình cảm của người hâm mộ dành cho anh. Dù được cực kỳ yêu mến ở quê hương Serbia của mình nhưng Nole vẫn muốn có được sự tôn sùng của khán giả trên toàn thế giới như cách mà Federer và Nadal có được. Đó có lẽ là một chặng đua, một màn thi đấu khác ngoài sân đấu mà tay vợt 29 tuổi phải tiếp tục nỗ lực hết sức mình.

6 Đây là lần đầu tiên sau 6 năm qua Djokovic để thua một set trong trận mở màn ở các giải thuộc hệ thống Grand Slam.

40 Trong trận, có những lúc các cú giao bóng một của tay vợt số 1 thế giới chỉ đạt vận tốc 40 km/h, quá thấp.

13 Nole sẽ giành được 13 danh hiệu Grand Slam nếu vô địch US Open năm nay, nghĩa là sẽ chỉ kém Rafael Nadal hay Pete Sampras 1 chiếc cúp.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm