Những câu chuyện nhỏ về Federer và Nadal

16/11/2010 06:06 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Roger Federer có thêm hai chức vô địch và một trận chung kết khác trong vòng một tháng qua, còn Rafael Nadal đã biến mất sau trận thua ở vòng ba Thượng Hải Masters trước Jurgen Melzer, và chỉ trở lại Paris mới đây để thông báo rằng anh không tham dự vì một chấn thương nhỏ ở vai. Đến khi nào đây, chúng ta mới được xem tập thứ 22 của truyền thuyết Federer - Nadal?

Những chiếc bánh pizza và kỷ niệm tuổi thơ

Hai huyền thoại quần vợt Federer-Nadal, Ảnh Internet

Những cô cậu bé nhặt bóng ở giải quần vợt trong nhà Swiss Indoor tại Basel, Thụy Sĩ, lại được thưởng thức những chiếc pizza phết mayonnaise béo ngậy thơm nức. Chính huyền thoại Federer đã mua và tự tay phân phát cho từng đứa với cái nhìn biết nói và nụ cười nhoẻn từ cái miệng móm rất quen, giống như một anh bộ đội đi chiến trường lâu ngày về quê mang kẹo phát cho lũ trẻ quanh làng.

Federer sinh ở Basel, bắt đầu cầm vợt ở đó và lần đầu được thấy tận mắt các ngôi sao hàng đầu thế giới tennis như John Mc Enroe, Jim Courrier hay Stefan Edberg cũng là ở đó. Anh từng mấy năm liền được chọn đi nhặt bóng ở giải đấu đã có 50 năm tuổi này.

Sau bảy lần tham dự, phải tới năm 2006 Federer mới chiến thắng ở Basel. Anh đánh bại Fernando Gonzalez trong trận chung kết hết sức căng thẳng với tỷ số 2-1, séc ba thắng bằng tiebreak.

Cũng phải tới lần ấy thì Federer mới thực hiện được kế hoạch mà anh ấp ủ: chiêu đãi bọn trẻ nhặt bóng một bữa pizza sau khi tất cả cùng kết thúc công việc của một giải đấu. “Hôm ấy, xong tinh tươm phần trao giải, chúng định tản mát đi hết thì tôi lớn tiếng gọi: này đi đâu đấy, có cái này cho các em đây”.

Sáu lần tham dự đầu tiên không thể vô địch. Nhưng kể từ năm 2006 đến 2010, Federer chưa bao giờ vắng mặt ở trận chung kết Basel, trong đó có tới ba lần liên tiếp từ 2006-2008. Lần nào thắng xong, Federer cũng khao bọn trẻ một bữa pizza toái ngoái.

Cũng vì quá nhiều kỷ niệm gắn bó với Basel mà Federer coi giải đấu chỉ có 500 điểm thưởng này như một Grand Slam: chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực và luôn đốt cháy hết mình trong từng trận đấu.

Federer lần này còn cay cú, muốn chứng tỏ sau những thất bại liên tiếp, bị mất ngôi số một thế giới và cả năm chỉ giành Grand Slam duy nhất ở Australia, và nhất là muốn báo thù Novak Djokovic, người đã quật đổ anh ở bán kết US Open.

Ít nhất là cho tới lúc này, Federer đã bịt được miệng những ai nghi ngờ anh khó lòng trở lại như xưa khi đã 29 tuổi và là bố của hai đứa con gái sinh đôi.

Những bãi biển đầy nắng và chùm khế quê hương

Nadal đến Paris thông báo về chấn thương vai buộc anh phải tập luyện theo chế độ riêng của bác sĩ yêu cầu trong khoảng bốn ngày rồi sẽ kịp bình phục cho ATP World Tour Finals.

Nhưng người ta chú ý hơn tới một thông tin là Rafa sẵn sàng trở thành đại sứ hình ảnh cho ngành du lịch Mallorca mà không lấy một xu nào.

Trước đó, kế hoạch của chính quyền Mallorca là ký hợp đồng trị giá 5 triệu USD với Nadal để tay vợt số một quảng cáo cho hòn đảo du lịch xinh đẹp bậc nhất này, trong đó 2 triệu USD được trả cho riêng Nadal.

Một số tiền như thế là khá lớn trong bối cảnh Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng kinh tế và có thời điểm suýt nữa đã trở thành Hy Lạp thứ hai. Và chi phí còn có thể đội lên, nên cuối cùng người ta đã quyết định không thuê Nadal nữa, dù biết rằng nếu không quảng bá thì Mallorca có thể sẽ vắng khách.

Nhưng Nadal đã công bố tin vui bất ngờ, khẳng định rằng anh sẽ không lấy một xu nào và vui vẻ chấp nhận để ngành du lịch Mallorca lấy hình ảnh của mình để quảng bá.

Nadal sinh ra ở Mallorca, tập tennis ở Mallorca và trưởng thành cũng ở nơi đây. Anh không tậu biệt thự ở thủ đô Madrid, không bỏ sang Monaco, nơi thuế thu nhập bằng không, mà ở lại quê hương mình. Bạn gái của Nadal Xisca cũng là một cô gái Mallorca.

Sau những vinh quang và tự hào Nadal đã mang về cho quê hương và tổ quốc, thì đây được coi là hành động thiết thực nhất như sự đóng góp của một công dân.

Năm 2008, Nadal được trao giải thưởng Hoàng tử Asturias cho thành tựu trong năm đó, vô địch Roland Garros, Wimbledon và giành huy chương vàng Olympic. Và mới đây, Quỹ Real Madrid Foundation đã trao danh hiệu Alma Extraordinaria cho những cống hiến và đóng góp của tay vợt này trong cả một quá trình chứ không chỉ riêng năm 2009 lịch sử giành ba Grand Slam liền lúc.

Cả hai giải thưởng trên đều rất chú ý tới khía cạnh nhân cách, đạo đức và tinh thần thể thao mã thượng. Nadal xứng đáng tới từng gram bạc, chất liệu để làm nên những giải thưởng tôn vinh ấy.

Hẹn 2010

Federer hồi phục trên sân đấu, Nadal chỉ đáng nói ở khía cạnh ngoài đời. Xem ra họ chỉ chịu đối đầu thực sự một lần trong năm, giống như 2009 chỉ gặp nhau đúng ở chung kết Madrid Masters rồi thôi.

Cuối năm nay, Federer và Nadal sẽ có hai trận gặp nhau nữa, nhưng là trong những trận đấu từ thiện do quỹ của hai tay vợt này lần lượt tổ chức. Vé đã bán hết veo cho những trận đấu diễn ra trong tháng 12.

Nhưng người ta chỉ chờ đợi Federer và Nadal gặp nhau trong một cuộc chiến thực sự. ATP World Tour Finals này nếu không có bất ngờ lớn nào thì Federer sẽ nằm ở một bảng, và Nadal nằm ở bảng khác. Cũng không bất ngờ nếu như Nadal không thể vượt qua vòng bảng (năm 2009 anh còn thua cả ba trận), còn Federer là một trong bốn tay vợt lọt vào tới bán kết.

Nadal đã thổ lộ: ATP World Tour Finals quan trọng vì đó là giải lớn và anh chưa từng vô địch, nhưng việc bắt đầu năm 2011 vẫn quan trọng hơn.

Vậy là tập phim thứ 22 về trận đấu đỉnh cao giữa Nadal và Federer có lẽ sẽ chỉ ra mắt đầu năm sau…

Diệu Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm