Nadal thua sớm ở US Open: Đơn giản là đã hết thời

05/09/2016 13:47 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - 1-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6(6)-7. Sau hơn 4 giờ đồng hồ Nadal gác vợt trước tay vợt hạng 24 thế giới người Pháp Lucas Pouille.


Với tất cả sự tôn trọng dành cho Rafa, xin đừng gọi đó là bất ngờ. Hãy cảm ơn anh vì hơn 4 giờ miệt mài chiến đấu. Nadal đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng sau tất cả những chấn thương, từ những cơn đau thể chất tới sự hoang mang trong niềm tin, sau tất cả những tháng năm tiêu hao những nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, Rafa đích thực đơn giản là không thể trở lại được nữa ở tuổi 30 này.

Khi anh thua một trận đấu, người ta có thể gọi đó là địa chấn. Khi anh thua một giải đấu người ta bảo đó là cú sảy chân. Khi anh mất nguyên một năm – không - Grand Slam người ta bảo đó là thất bại nặng nề. Nhưng khi Nadal trải qua năm thứ 2 liên tiếp – không – Grand Slam và để thua trận đấu thứ...không thể đếm được trong quá khứ gần thì phải gọi đó là gì?

“Tôi cần chơi điềm tĩnh hơn một chút. Tôi bỏ lỡ cơ hội ở một giải đấu tuyệt vời thế này. Thật buồn làm sao. Tôi cần làm được một cái gì đó nhiều hơn. Tinh thần tôi năm nay tốt hơn năm trước nhiều. Tôi rất tự tin, rất có động lực chiến đấu. Tôi cần chơi tốt hơn, cần lấy lại phong độ như trước khi chấn thương, cần giao bóng tốt hơn trong một số thời điểm, gây nhiều khó khăn hơn cho đối thủ với những cú đánh của mình”, Nadal nói sau trận thua Pouille.

Bỏ lỡ và làm lại. Tiếc nuối và quyết tâm. Những cảm giác, những sẻ chia người ta đã nghe đến mức cảm thấy tất cả trở nên quen thuộc từ tay vợt số 1 thế giới một thời. Nadal bây giờ ở tình huống cũng giống như Federer dù phong cách thi đấu của họ không giống nhau chút nào.

Giải nào cũng quyết tâm tham dự. Trận nào cũng nỗ lực đến kiệt cùng. Và rồi...thất bại khi đôi chân, đôi tay không còn tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu. Khi ý chí và khát khao không sao chiến thắng nổi chấn thương và áp lực tuổi tác.

Tennis cũng khắc nghiệt như bất cứ môn thể thao đỉnh cao nào. Đến một cái ngưỡng nào đó, tất cả mọi loại sức mạnh, khát khao, tài năng, khoa học...đều phải đầu hàng trước tuổi tác. Khi những bó cơ không còn săn chắc. Khi những nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể dần cạn kiệt. Thần tượng hay người hùng nào rồi cũng đến lúc phải lu mờ.

Australian Open 2017 có thể anh sẽ trở lại. Thậm chí là chắc chắn anh trở lại. Và còn nhiều giải đấu khác nữa trong tương lai. Chúng ta vẫn sẽ còn thấy anh. Nhưng đấy chỉ là cái bóng của một Rafael Nadal tung hoành ngang dọc thuở nào. Tất cả những gì tinh túy, đẹp đẽ, dũng mãnh nhất đã biến thành lịch sử, thành dư âm mất rồi.

Câu hỏi bây giờ không phải là Nadal đích thực có còn trở lại nữa không? Hay bao giờ Nadal trở lại? Mà là: Bao giờ ATP mới lại giới thiệu được với công chúng một “Rafael Nadal mới” với nền tảng thể lực vô song, với ý chí chiến đấu bất diệt, và với những cú xoáy cồng thuận tay độc nhất vô nhị trong lịch sử?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm