Nadal dọa sẽ không thi đấu nữa tại Madrid Open

11/05/2012 09:10 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt hạt giống số hai thế giới - người vừa bị người đồng hương Fernando Verdasco loại khỏi cuộc chơi tại giải Madrid Open - tuyên bố nếu không thay đổi mặt sân đất nện màu xanh để trở lại với màu đỏ truyền thống, từ năm sau anh sẽ không tham gia thi đấu tại Madrid nữa.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Nadal dọa bỏ Madrid Open - Ảnh AP

“Tôi đã đến đây sớm hơn bất cứ một giải nào. Nhưng tôi đã không đủ sức thích nghi với sự thay đổi. Nó là một cuộc chơi khác với cách mà chúng tôi vẫn làm từ trước tới nay. Tôi không dám mạo hiểm. Tôi ra đi với cái háng mệt mỏi. Có hai sự lựa chọn ở đây: hoặc họ thay đổi, hoặc tôi không đến nữa. Nó là một sự bất hạnh đối với tôi. Tôi sẽ đi Roma với sự thiếu tự tin mà đáng ra không nên có sau khi đã làm việc hết mình”, tay vợt người Tây Ban Nha phát biểu với báo giới.

“Liên đoàn Quần vợt Nhà nghề và ban tổ chức giải đấu này có thể làm điều họ muốn và tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất trong sự chuẩn bị cho mình. Tôi đã làm những gì có thể để chuẩn bị cho giải đấu nhưng tôi đã không đủ tốt để thích nghi. Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, giải Masters 1000 Madrid sẽ không nằm trong lịch thi đấu của tôi nữa. Tôi rất lấy làm tiếc phải như vậy”, Nadal nhắc lại một lần nữa.

Người được mệnh danh là “Vua sân đất nện” nhận định Madrid Open là một giải đấu lớn nhưng đã có một quyết định sai lầm là thay đổi mặt sân đất đỏ truyền thống bằng mặt sân màu xanh, với cấu tạo làm bóng nẩy nhanh hơn và dễ trơn trượt, gây nguy hiểm cho các tay vợt tham gia thi đấu.

“Hoặc họ thay đổi những quyết định sai lầm hoặc họ tiếp tục như thế này và mỗi bên đều tự do làm điều mình muốn. Đây không phải là một ngày để nói về điều này, mà là ngày để nói về trận đấu tuyệt vời của Fernando Verdasco, người đã chơi hay hơn tôi, khiến tôi bị thua”, Nadal phân trần trước ống kính của giới truyền thông.

Tay vợt số hai thế giới, người đã hai lần lọt vào chung kết trong ba giải đấu gần đây và đã 13 lần đánh bại Verdasco trong những cuộc đối đầu với nhau, tuyên bố điều tích cực trong thất bại này là anh gục ngã trước một tay vợt đồng hương và do đó “mừng cho anh ấy và buồn cho mình”.

“Trong sân đất nện truyền thống, cảm giác vững chãi, khả năng kiểm soát, sự di chuyển và việc ít phạm lỗi tạo ra sự khác biệt, ai ít lỗi và di chuyển nhanh sẽ thắng, nhưng ở mặt sân này tất cả các yếu tố đó đều biến mất. Ở đây, ai cũng có thể giành chiến thắng. Tôi thì không thích nghi được. Sẽ có những tay vợt khác làm được chuyện đó và họ sẽ xứng đáng giành được chiến thắng”, Rafael Nadal kết luận.

Djokovic: Tôi có cùng lập trường với Nadal

Không chỉ có Nadal, mà ngay cả tay vợt số một thế giới hiện nay, Novak Djokovic cũng lên tiếng chỉ trích sự thay đổi mặt sân của giải Madrid Open. Khi được hỏi về tuyên bố của Nadal sẽ không tham dự giải đấu này nữa vào năm sau, tay vợt xuất sắc nhất làng banh nỉ thế giới hiện nay nói ngắn gọn: “Tôi có cùng lập trường với Nadal”. 

Federer: Tôi thông cảm với nỗi thất vọng của Rafa

Trong khi đó, tay vợt hạt giống số ba thế giới Roger Federer bày tỏ theo cách của mình: “ Tôi không bất bình về mặt sân mới nhưng tôi hiểu nỗi thất vọng của Rafa. Ngay từ đầu anh ấy đá chống lại sự thay đổi, giống như tôi và bây giờ khi bị loại thì...Rafa không bao giờ cảm thấy thoải mái với mặt sân mới này. Đây là một thất bại đau đớn và tôi có thể thông cảm sự thất vọng của anh ấy. Verdasco là một tay vợt tuyệt vời và đáng ra đã có lần có thể thắng Nadal trong một số cuộc đối đầu trước. Tôi thật bất ngờ trước thất bại của Nadal sau khi đã dẫn 5-2 ở séc thứ ba.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm