Nadal: Cố chơi ở giải Madrid là một sai lầm của tôi

30/07/2009 09:28 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Phát biểu mới đây trên Đài truyền hình Tây Ban Nha (TVE), cựu hạt giống số một thế giới Rafael Nadal đã thừa nhận việc anh “cố đấm ăn xôi” tại giải quần vợt Madrid là một sai lầm dẫn đến chấn thương cho những giải sau và đánh mất ngôi vị bá vương vào tay Roger Federer.

“Thực tình, tôi đã bị đau từ vài tháng trước. Khi từ Miami trở về tôi bắt đầu thấy đau chân phải khá nặng. Lần này khác những lần trước. Tôi liền bỏ băng quấn đầu gối và mọi người đều nghĩ tôi đã khỏi hẳn. Nhưng vấn đề là lần này tôi không đau ở phía dưới đầu gối mà ở phía trên. Bởi thế, băng quấn chẳng có tác dụng gì, chỉ làm vướng víu thêm”, Nadal bày tỏ với các khán giả của TVE.

“Đấu sỹ bò tót” Nadal cho biết trong những ngày tháng đó anh thường phải dùng thuốc chống sưng tấy khi thi đấu và sự cố gắng quá mức đã làm anh không còn đủ sức để tung hoành tại Roland Garros và Wimbledon.
 
Nadal: Cố chơi ở giải Madrid là một sai lầm của tôi
 
“Chắc chắn tôi đã sai lầm. Tôi là người phải chịu trách nhiệm. Vấn đề của tôi là ở chỗ không biết mình nên dừng và ngơi nghỉ ở điểm nào… vì tôi vẫn giành chiến thắng cả khi bị đau đớn”, “Hoàng tử Asturias về Thể thao” của Tây Ban Nha thừa nhận.

Nadal nhấn mạnh đáng ra anh phải nghỉ thi đấu sau giải Roma để chuẩn bị tốt hơn cho Grand Slam Roland Garros nhưng anh không làm điều đó mà lại cố chơi thêm giải Madrid, khiến chấn thương nặng thêm, buộc anh phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay.

Trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định việc bố mẹ anh chia tay cũng gây đau đớn cho anh nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến anh giảm sút phong độ và nghỉ thi đấu.

“Bố mẹ chia tay thực tế không làm tôi bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì điều đó đã xảy ra từ vài tháng nay và tôi vẫn vô địch tại Indian Wells, Barcelona và Roma. Thực lòng mà nói, vấn đề của tôi là ở hai cái đầu gối”, tay vợt số hai thế giới nêu rõ.

Nadal cho biết anh đã bắt đầu tập trở lại từ nửa tháng nay và anh cảm thấy tốt ở cả hai đầu gối nhưng “phải chờ đợi ở những ngày tới khi tập luyện trở lại với cường độ cao thì mới biết thực hư thế nào” và do đó “chưa có một ngày cụ thể để trở lại thi đấu.

Tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định anh không bị ám ảnh bởi khát vọng được trở lại là số một thế giới và lúc này “mục tiêu duy nhất của tôi là khỏe mạnh, được chơi tennis và đặc biệt là khỏi đau đầu gối hoàn toàn”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm