Nadal cách chức vô địch Roland Garros một bước chân

06/06/2008 10:30 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Bất ngờ đã không xảy ra. “Vua sân đất nện” Rafael Nadal đã lần thứ 4 liên tiếp lọt vào trận chung kết Giải Roland Garros sau khi đè bẹp tay vợt Novak Djokovic với tỷ số 3-0 (6-4, 6-2 và 7-6 (3) trong trận bán kết ngày 6/6 vừa qua.

Niềm vui chiến thắng

Vào chủ nhật tới, nếu tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua chướng ngại vật cuối cùng - người thắng cuộc trong trận bán kết thứ 2 giữa hạt giống số 1 thế giới Roger Federer và tay vợt “không số má” người Pháp Gael Monfils- thì “bò tót” Nadal sẽ có cơ hội “làm nên lịch sử” khi đuổi kịp kỷ lục “4 lần liên tiếp đăng quang vô địch Roland Garros” của tay vợt Bjorn Borg huyền thoại.

Trở lại với trận bán kết Nadal-Djokovic, cả hai tay vợt đều ra sân với quyết tâm rất cao vì nếu để thua, Nadal sẽ để mất ngôi vị số 2 vào tay Djokovic, còn nếu thắng anh sẽ đẩy xa nguy cơ “tiếm ngôi” của “Nole”.

Do quá hiểu rõ nhau, nên trận đấu không có nhiều yếu tố bất ngờ. Nadal đã chơi rất tập trung ngay từ đầu, liên tiếp thực hiện những cú líp sâu xuống góc trái của Djokovic, bóng nẩy cao và mạnh, buộc hạt giống số 3 thế giới phải lùi xa, rồi bất ngờ tung ra những quả vụt phải chéo góc hoặc dọc biên để dứt điểm. Với lối đánh dũng mãnh, tỉnh táo và kiên trì Nadal đã có “break” (thắng jeux đối phương giao bóng) đầu tiên. Djokovic thay đổi chiến thuật, tăng cường lên lưới nhưng ý đồ giành thế chủ động của anh bị thất bại do Nadal nhanh chóng líp bóng qua đầu đấu thủ. Séc 1 kết thúc với tỷ số 6-4, nghiêng về Nadal.

Kịch bản ở séc thứ 2 gần như lặp lại. Nadal chủ động tấn công và giành ngay break ở “jeux” đầu tiên. “Nole” ngước mắt lên khán đài, tìm sự chỉ đạo từ HLV. Không phải Djokovic chơi tồi, mà Nadal đã chơi quá xuất sắc, nhanh nhẹn di chuyển như “cá dưới nước” và kết quả 6-2 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha là tất yếu.

Tuy nhiên, hạt giống số 3 thế giới không chịu buông xuôi, mặc dù anh đã bị “bò tót” Nadal dẫn trước 3-0. Bằng những quả vụt phải quyết đoán, tay vợt người Serbia đã buộc “vua sân đất nện” phải bước vào loạt “tie-break”, nhưng anh đã thua rõ ràng (7-3) trước tài năng và bản lĩnh của hạt giống số 2 thế giới Rafael Nadal.

Cuối cùng thì Nadal đã giành chiến thắng thứ 27 liên tiếp của anh tại Roland Garros và chỉ cần một bước nữa là anh đạt tới kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt “cúp của các chàng ngự lâm pháo thủ” do cựu hạt giống số 1 thế giới Bjorn Borg, lập ra.

Đối với Djokovic, tuy chưa “tiếm ngôi” được Nadal, nhưng với việc 5 lần liên tiếp vào bán kết ở các giải Grand Slam, anh đã chứng tỏ tài năng và phong độ tuyệt vời của mình, xứng đáng là đối thủ cạnh tranh không chỉ với “vua đất nện” Nadal mà cả với hạt giống số 1 thế giới Roger Federer.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm