Ivanovic: Tôi tự hào vì dòng máu Serbia!

03/06/2015 17:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Justin Henin quyết định giã từ quần vợt năm 2008, rất nhiều người đã thắc mắc liệu ai có thể thay thế cô ở những sân đất nện. Rồi Ana Ivanovic đã làm được điều đó ở Roland Garros 2008 với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng đó đã là những gì tốt nhất mà tay vợt người Serbia có thể làm được. Sự nghiệp cô không đi lên mà đi xuống kể từ đó.

Đánh bại Ekaterina Makarova ở vòng 4, Ivanovic vừa lọt vào tới tứ kết Roland Garros lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi vô địch. “Mọi thứ thật tuyệt. Tôi không kỳ vọng có thể chơi tốt đến vậy. Nhưng tôi đã tập trung trong mỗi ngày tập, từng pha bóng. Tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa. Tôi có cảm xúc quá không? Không, chỉ vì tôi là người Serbia thôi. Người Serbia chúng tôi rất giàu tình cảm và đó là những gì tôi tự hào về dòng máu của mình. Thỉnh thoảng có những người bảo tôi nên kiểm soát cảm xúc của mình trên sân đấu tốt hơn. Nhưng làm thế tôi còn thấy hao tổn năng lượng hơn. Tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là nên là chính con người thật của mình. Tôi lớn lên trong chiến tranh, đó là điều từng rất khó khăn. Thế nên khi đạt được đến những thành tích nhất định, tôi cảm thấy rất vui”, Ivanovic chia sẻ tâm sự.

Dù không vượt qua cả 4 vòng đấu một cách dễ dàng với 3 trận trong số đó diễn ra trong 3 set nhưng điều quan trọng là chiến thắng thì Ivanovic đã làm tốt.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm