HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, Trương Quốc Bảo: Tôi rất thích cái tay trái của Kvitova!

04/07/2015 15:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Petra Kvitova lặng lẽ đến với Wimbledon, dù cô đang là tay vợt đương kim vô địch. Sở dĩ nói vậy bởi chúng ta có thể thấy rằng, cô gái người CH Czech này không tham dự bất cứ giải đấu nào trên mặt sân cỏ trước khi bước vào giải Grand Slam này.

Trong lịch trình hồi đầu năm, Kvitova có điền tên AEGON International (diễn ra tại Eastbourne) như 1 giải đấu bước đệm. Tuy nhiên đến phút cuối tay vợt này lại không tham gia với lí do… viêm họng. Đó là loại lí do mà người ta có thể đưa ra khi thực sự muốn giữ sức ở sân chơi quen thuộc, để có khả năng tiến sâu theo những tính toán từ lịch thi đấu, tôi nghĩ Kvitova cũng đã thực sự tính toán như vậy.

Hãy nhìn cách tay vợt số 2 thế giới đánh bại các đối thủ kể từ đầu giải: Thắng 2-0 và chỉ mất duy nhất 1 game trước Bertens, giao bóng 1 ăn điểm 100% và tỉ lệ ăn điểm trên lưới là 10/10. Trong vòng 2 vừa qua gặp Kumi Nara, Kvitova cũng chỉ mất 2 game khi thắng 6-2, 6-0. Khả năng giao bóng ổn định với 10 cú ace và có 23 điểm winner. Điều này nói lên rằng Kvitova đang chơi rất toàn diện, đặc biệt đã tạo được khoảng cách cố định với các tay vợt dưới cơ.

Tôi chơi tay phải nhưng rất thích cái tay trái của Kvitova, bởi nó vô cùng khó lường và mạnh mẽ. Những đường bóng tay trái nếu có tốc độ cao sẽ luôn khiến đối phương bị động và khó xử lí nếu không bước vào sân để đánh bóng sớm.

Ở vòng 3, Kvitova sẽ gặp lại đối thủ Jankovic, người đã hai lần bị cô vượt qua trong năm nay (đều ở vòng 4 giải Doha Open và Roma Open). Rất khó có bất ngờ xảy ra. Jelena Jankovic dù từng đứng ở ngôi số một thế giới, nhưng đã ngoài 30 tuổi, ở bên kia sườn dốc và thành tích trên mặt sân cỏ không có gì đặc biệt. Chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay cô gái người CH Czech và khả năng 2-0 là điều có thể xảy ra.

Tại Wimbledon năm ngoái, Kvitova cũng không thực sự “nổi” dù chỉ mất 55 phút để lên ngôi hậu Wimbledon (thắng Eugenie Bouchard 6-3, 6-0), đơn giản bởi lúc ấy tràn ngập trên các mặt báo là diễn biến của các trận bán kết World Cup 2014.

Cũng chính vì sự lặng lẽ mà cũng không ít người bỏ qua những trận đấu mà Kvitova góp mặt, nhưng đừng quên rằng cô là hạt giống số 2, là nhà ĐKVĐ và sở hữu cái tay trái toàn diện nhất trong làng quần vợt nữ.

Mạnh Linh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm