Giải quần vợt Paris Masters: Tạm biệt Djokovic, Roddick

13/11/2010 08:03 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Hơi buồn cho Djokovic khi anh đã sớm trở thành cựu vô địch Paris Masters, nhưng dù sao thất bại trước Michael Llodra ở vòng ba không phải một thảm họa, vì mục tiêu quan trọng của anh bây giờ là ATP World Tour Finals. Tương tự, Roddick cũng không còn nhiều động lực, và đã dừng bước trước Robin Soderling.

Djokovic bị loại sớm ở Paris Masters 2010, Ảnh Getty

Trước đó, Djokovic được đánh giá cao hơn nhiều so với Michael Llodra, vốn chỉ chuyên đánh đôi. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, tay vợt nước chủ nhà đã bất ngờ giành thắng lợi 7-6 (6), 6-2 để giành quyền lọt vào tứ kết. Đây cũng là lời cảnh báo đầu tiên của ĐT quần vợt nam nước Pháp đến đối thủ Serbia trước khi hai đội chơi trận chung kết Davis Cup tại Belgrade từ ngày 3 đến 5 tháng sau.

Thất bại này không ảnh hưởng đến suất dự ATP Tour Finals của Djokovic bởi anh đã giành được nó từ cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, việc không thể bảo vệ ngôi vô địch khiến tay vợt người Serbia bị trừ một số điểm kha khá, và đứng trước nguy cơ bị Andy Murray chiếm vị trí thứ ba trên BXH ATP. Murray, hạt giống số ba ở giải này, đã đánh bại Marin Cilic (13) 7-6 (6), 3-6, 6-3 và đụng Gael Monfils ở trận kế tiếp. Trước đó, Federer (1) đã dễ dàng hạ gục Stepanek 6-4, 6-3 và tiếp Jurgen Melzer (11) trong một trận tứ kết khác.

Ngày hôm qua, trận tứ kết sớm nhất diễn ra giữa hai cái tên đã giành quyền tới London, Robin Soderling và Andy Roddick, với phần thắng thuộc về tay vợt người Thụy Điển. Trong trận này, Soderling đã tung ra đến 18 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) trước khi hạ gục đối phương với tỷ số 7-5, 6-4. Đối thủ của Soderling ở bán kết là Michael Llodra, người vừa xuất sắc đánh bại Davydenko (10)  7-5, 6-1.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm