Giải quần vợt Paris Masters 2010: Lần đầu cho Soderling

15/11/2010 09:06 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Robin Soderling đã có một bước chạy đà cực kỳ hứng khởi cho ATP World Tour Finals. Với chiến thắng 6-1, 7-6 (1) trước Gael Monfils, tay vợt người Thụy Điển đã giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của mình.


Soderling đã leo lên xếp thứ 4 thế giới - Ảnh: AP
Chiến thắng tương đối dễ dàng của Soderling một phần xuất phát từ sự mệt mỏi của Monfils. Tay vợt da màu này đã tốn rất nhiều sức lực sau 3 loạt tie-break đầy căng thẳng ở trận bán kết với Federer trước đó và không thể phản ứng kịp trước những cú giao bóng rất uy lực của Soderling. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Monfils tại chung kết Paris Masters. Năm ngoái, anh đã gục ngã trước Djokovic, và giờ là Soderling. Mặc dù vậy, đây cũng là một giải đấu đáng nhớ của tay vợt có biệt danh Yannick Noah mới này. Mục tiêu cuối cùng của anh ở mùa giải 2010 sẽ là trận chung kết Davis Cup gặp ĐT Serbia ở Belgrade.


Chiến tích tại Paris đã mang đến cho Soderling danh hiệu thứ 2 trong năm và thứ 6 trong sự nghiệp. Anh là người Thụy Điển đầu tiên vô địch ở hệ thống Masters 1000 sau Thomas Enqvist ở Cincinatti Masters 2000. Quan trọng hơn, chiến tích đã giúp Soderling tiến một bước rất quan trọng trong sự nghiệp, khi vượt qua Andy Murray để leo lên xếp thứ 4 thế giới.


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm