Gây khó dễ với Nadal, trọng tài lĩnh đủ

23/05/2015 14:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Bernardes, vị trọng tài gần nhất gây khó dễ cho Rafael Nadal đã xin rút lui khỏi các trận mà anh thi đấu. Điều này có nghĩa tại Roland Garros lần này, Nadal sẽ 'dễ thở' hơn.

Chuyện hay kéo dài thời gian, câu giờ của Nadal thậm chí đã trở thành ví dụ về việc phạm luật trong sách luật lệ quần vợt. Tờ Daily Telegraph thì đã chính thức tiết lộ về sự ra đi của Bernardes, vị trọng tài thường xuyên bắt lỗi Nadal ở khoản này.

Ngày 22/02 vừa rồi, trong trận bán kết tại Rio Open ở Argentina, Bernardes đã phạt Nadal tới 2 lần do cố ý kéo dài thời gian vượt quá quy định 25 giây giữa 2 lượt đánh bóng. Lần bị phạt thứ 2 đã "tốn kém" của "ông vua đất nện" một lần được quyền giao bóng. Trong một đoạn đối thoại ngắn ngay sau đó bằng tiếng Tây Ban Nha, người ta đã thấy Nadal bảo Bernardes rằng: "Tôi đảm bảo là ông sẽ không 'chơi' tôi được lần nào nữa đâu". Trận ấy, Nadal thua Fabio Fognini sau 3 set đấu.

Kể từ đó Nadal đã chơi thêm 24 trận gồm tổng cộng 9 trọng tài diện "ưu tú". Bernardes được đánh giá khá cao trong nhóm này đáng lẽ có thể đã góp mặt ở 2 trận trong số đó. Mặc dù vậy, đáng chú ý là ông không được gọi bắt nữa.

Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp thì giải thích: "Có nhiều yếu tố được xem xét trong quá trình lựa chọn trọng tài, bao gồm cả trình độ, huy hiệu, quốc tịch, cũng như bất kỳ lịch sử hoạt động nào trước đó". Khó có thông tin nào kiểu như trọng tài có xu hướng tránh xa tay vợt mà họ đã có hiềm khích trước đó. Vị cựu trọng tài Richard Ings trong những năm 90 từng không tham gia bất kỳ trận nào của Ivan Lendl trong khoảng 1 năm sau khi bị cho là đã quá nghiêm khắc khi xử lý 1 match point.

Còn vấn đề của Nadal là chuyện kéo dài thời gian thì đã không còn mới. Nói về Bernardes, anh tỏ ra khá bức xúc: "Ông ta gây khó dễ cho tôi hơn bất kỳ trọng tài nào khác. Chả lẽ chậm 5 hay 6 giây thì đáng bị phạt hơn những tay vợt hay nói bậy, chơi xấu hay sao? Tôi không chấp nhận điều này".

Raonic lỡ hẹn với Roland Garros

Tay vợt số 6 thế giới Milos Raonic vừa xin rút lui khỏi Roland Garros năm nay vì không kịp hồi phục chấn thương bàn chân. Tay vợt người Canada này đã hy vọng rằng mình có thể hoàn toàn khỏe lại để chơi giải Grand Slam thứ 2 trong năm sau khi đã phải vắng mặt tại Rome Masters tuần trước.

"Tôi đã cố hết sức để khỏe trở lại sau ca phẫu thuật nhưng không kịp cho Roland Garros. Tôi sẽ tiếp tục chữa trị trong thời gian tới để chuẩn bị cho Wimbledon", Raonic chia sẻ trên trang Twitter của mình.

Raonic đã xin rút lui từ Monte Carlo sau khi dính chấn thương nhưng vẫn cố chơi ở Madrid Masters, nơi anh lọt vào tới tứ kết và thua Andy Murray.


Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm