Gael Monfils: Luôn thi đấu vì niềm vui

17/11/2016 13:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Gael Monfils vừa thua trận thứ  2 liên tiếp nhưng vẫn như thường lệ, anh không quên dành tặng cho khán giả bầu không khí giải trí rất thoải mái.

Trong set đầu tiên của cuộc đối đầu với Dominic Thiem hôm thứ Ba, Gael Monfils đã liên tục lên lưới nhiệt tình, cắt bóng liên tục không cần lý do, không ngừng gập đầu gối cứ như thể nó đang khiến anh cảm thấy phiền phức. Anh thua set đó 3-6. Sang tới set thứ 2, Monfils đã thoải mái hơn với cái đầu gối của mình và bắt đầu chơi với sự tập trung rất lớn. Anh giành những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, trả giao bóng tốt với độ sâu và điểm đi nguy hiểm, thống trị khu vực giữa sân và thắng 6-1. Trong set thứ 3, Monfils và Thiem thi đấu ngang sức cho đến khi tỷ số là 4-5, khi lỗi giao bóng kép của Monfils lập lại tới 3 lần chỉ trong 6 điểm và phải chịu thua cuộc. Trong 16 jeux trước đó, anh chỉ mắc lỗi này 2 lần.

Đối với những tay vợt khác, những lỗi lầm này có vẻ rất ngớ ngẩn. Nhưng với Monfils, điều gì cũng có thể xảy ra. Trên thực tế, anh thậm chí còn là bậc thầy trong việc đập tan sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng cũng có thể làm họ bất ngờ nhất khi không được tin tưởng. Chuyện Monfils hay giao bóng lỗi xảy ra như cơm bữa, và có vẻ anh cũng không có nhu cầu khắc phục khuyết điểm đó, tạo nên một “thương hiệu”. Dù thắng hay thua, Monfils vẫn luôn biết gây chú ý với người hâm mộ, dù anh chẳng cần cố tình làm thế.

Đây là lần đầu tiên tay vợt 30 tuổi này góp mặt vào giải đấu gồm 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới, một điều thật không ngờ. Bởi lần gần nhất chúng ta thấy anh thi đấu như một tay vợt hàng đầu là ở bán kết US Open. Còn ở London, như tất cả những gì ta biết về Monfils: Một chấn thương nhẹ, một chút lo lắng và những màn trình diễn thú vị, vui vẻ mà anh dâng hiến cho khán giả, dù có thua.

Thư giãn cùng Gael Monfils

Thư giãn cùng Gael Monfils

Không phải Nadal, Djokovic, Federer, hay Murray, chính Gael Monfils mới là người mang lại sự hứng khởi nhiều nhất cho các khán đài bởi sự ngẫu hứng của anh

Sau thất bại trước Thiem và Milos Raonic, mùa giải 2016 của Monfils coi như kết thúc. Trên lý thuyết, anh cần tối thiểu 1 trận thắng trước Novak Djokovic hôm thứ Năm tới để giành 1 suất vào bán kết. Nhưng điều đó dường như không thể. Dù vậy, đây có lẽ vẫn là mùa giải thành công nhất 12 năm sự nghiệp của Monfils.

Ở tuổi 30, lần đầu tiên Monfils được xếp trong Top 10 với 44 trận thắng/mùa, cao thứ nhì trong sự nghiệp của anh. Tay vợt người Pháp cũng lần đầu lọt vào bán kết US Open và vào tới tứ kết hoặc hơn thế của 10 trong số 17 giải đấu khác, một phong độ ấn tượng với tay vợt thường xuyên làm bạn với chấn thương và bất ổn định như Monfils. Chính sự tiến bộ này đã giúp anh có được HLV mới, Mikael Tillstrom, người đứng thứ 2 trong danh sách những HLV xuất sắc nhất năm theo bình chọn của ATP.

Nếu có điều gì đó Monfils có thể dạy tất cả chúng ta, thì có lẽ đó là quần vợt thực sự chỉ là một trò chơi. Dù thắng hay thua thì điều nó cần làm là mang lại sự thoải mái, tính giải trí cho người xem. Như cái cách mà anh đã phản ứng sau khi mắc 3 lỗi giao bóng kép: Cười tươi và ôm Thiem trên lưới. Đó là một cái kết đẹp cho mùa giải 2016 của anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm