Federer đam mê quần vợt hơn bất kỳ ai

14/01/2012 14:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – HLV của ngôi sao banh nỉ người Thụy Sỹ Paul Annacone tin rằng tay vợt VĐ Grand Slam 16 lần trong lịch sử có niềm đam mê vô song với quần vợt dù anh đã trải qua rất nhiều giải đấu lớn nhỏ và gặt hái biết bao vinh quang. 

Tay vợt Federer - Ảnh Getty

Federer chuẩn bị bước vào giải Australia mở rộng 2012 mà anh đặt mục tiêu lần thứ 5 giành chức VĐ. Annacone từng huấn luyện cho các tên tuổi khác trong làng banh nỉ thế giới như Sampras hay Tim Henman. Khi được hỏi giữa Sampras (14 lần VĐ Grand Slam) và Federer (16 lần VĐ Grand Slam), ai xuất sắc hơn ai? Annacone bảo đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Tuy nhiên, chuyên gia tennis người Mỹ nhấn mạnh rằng ông thấy niềm đam mê vô bờ bến của Federer đối với môn thể thao này. “Điều kinh ngạc nhất mà tôi đã thấy ở Roger là anh ấy có niềm đam mê độc nhất vô nhị đối với tennis dù đã ở tuổi 30 và một nguồn năng lượng hết sức dồi dào. Sampras thì khác. Anh ấy không thể hiện mọi thứ ra ngoài nhiều như Federer và ở tuổi 30 anh ấy đã ít nhiều mỏi mệt. Thể lực không còn tốt lắm. Cả Sampras và Federer đều là những tay vợt siêu hạng. Mỗi năm họ du đấu khoảng 30-40 tuần. Tất nhiên, điều đó mang lại những cảm giác tuyệt vời nhưng nó cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Sau một thời gian dài chìm trong những chuyến du dấu, nguồn năng lượng của bạn có thể sẽ cạn kiệt. Nhưng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi ở Roger. Anh ấy thực sự là tài năng độc nhất vô nhị. Federer yêu quần vợt và cuộc sống của mình”.

2011 là năm thi đấu không có nhiều thành công của cựu số 1 thế giới. Sau khi VĐ giải Doha mở rộng hồi đầu năm, Federer phải chờ tới 10 tháng sau mới có được danh hiệu tiếp theo là chức VĐ giải Basel mở rộng trước khi anh tiếp tục đăng quang ở Paris Masters 1000 và Masters Cup ATP.

Sự trở lại mạnh mẽ của cựu số 1 thế giới tuy muộn màng nhưng vẫn khiến người ta phải thán phục trước sự bền bỉ và khát vọng chiến thắng của anh. Cùng với những chiến thắng liên tiếp vào tháng 11/2011, Federer chiếm lại ngôi số 3 thế giới từ Andy Murray và anh hiện còn kém Nadal (số 2 thế giới của ATP) gần 1600 điểm.

Đó là khoảng cách không nhỏ nhưng cũng không phải là quá lớn. Phía trước là Australia mở rộng 2012 và Roger vẫn đang thắp lên trong lòng ngọn lửa hy vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm