Federer & con đường tơ lụa

25/05/2015 18:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Không Nadal, Không Murray. Không Djokovic. Tất cả những vật cản lớn nhất trên đường vào chung kết Roland Garros lần thứ 6 của Roger đã được lá thăm của số phận gạt sang một bên để lại trước mắt anh con đường thênh thang của niềm tin và hy vọng.

1. Thần may mắn mở đường cho cuộc chinh phục vương miện Roland Garros lần thứ 2 của Federer bằng lá thăm của ước mơ. Kịch bản hoàn hảo đã bày ra trước mắt: Vì không cùng nhánh với Nadal, Djokovic, Murray nên nếu vào vòng 4, Federer có thể gặp Gael Monfils (13), vào tứ kết gặp đồng hương Wawrinka (8), vào bán kết gặp Nishikori (5) hoặc Tomas Berdych (4).

Con đường tơ lụa đã hiện ra trước mắt (ít nhất lý thuyết là thế). Công việc còn lại chỉ là Federer phải thật sẵn sàng, thật quyết tâm và tập trung để có mặt trước cửa thiên đường. Và ở đó, tất nhiên một trong những Djokovic, Nadal, Murray (nếu không có địa chấn) sẽ đợi anh.

Nhưng chỉ là trong một cuộc chiến đó thôi và ai mà biết được chuyện gì xảy ra với những tinh anh phát tiết từ bộ não và đôi tay thiên tài.

Roger bảo trong những năm tháng hoàng kim, anh dường như không được quyền thất bại. Vì anh là số 1. Vì anh hoàn hảo. Nên lúc nào cũng phải thắng. Không chiến thắng, không phải Federer. Và anh đã miệt mài chạy đua với sứ mệnh chiến thắng ấy bằng tất cả những tuyệt kỹ của mình.

Giờ thì thời hoàng kim ấy đã đi qua nhưng khát khao chinh phục vẫn còn nguyên đó. Roger, tự trong sâu thẳm của lòng mình, trong một thoáng giây nào đó, vẫn cảm thấy khoảng trống của vinh quang luôn hiện hữu. Nó dằn vặt anh. Thôi thúc anh. Ám ảnh anh. Khoảng trống ấy là những cuộc chinh phục còn thiếu trên mặt sân bụi đỏ.

2. “Tôi 33 tuổi nhưng tôi yêu tennis và vẫn khao khát thành công. Tôi biết mình gặp khó khăn mỗi lần đến đây. Nhưng tôi đang tìm cách thích nghi, tìm cách điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với mặt sân này. Và tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng”.

“Bạn biết đấy, khi bạn không ngừng cố gắng, không thôi ước mơ, khi bạn luôn tìm cách nhìn về phía trước với quyết tâm chiến thắng nghĩa là bạn đã làm được điều gì đó lớn lao rồi. Bây giờ tôi chờ đợi và hy vọng”, Roger tâm sự trước một trong những cuộc tấn công có lẽ là cuối cùng của anh vào đỉnh cao ở Roland Garros.

Federer rơi vào nhánh đấu dễ thở tại Roland Garros năm nay

Hôm qua anh đã vung vợt lên và mất đúng 111 phút để đặt chỗ cho mình ở vòng 2 sau chiến thắng 6-3, 6-3, 6-4 trước số 111 ATP Falla của Colombia. Hãy tiếp tục làm thế 5 lần nữa Roger. 5 lần nữa là anh sẽ có mặt ở cửa thiên đường. Rồi cầu nguyện!.

“Tôi không nghĩ nhiều đến Djokovic, Nadal, Murray. Họ xuất sắc. Họ là những đối thủ bạn phải đánh bại để trở thành nhà vô địch. Nhưng hiểm nguy hiện hữu ở khắp nơi. Trước khi nói về trận chung kết, tôi cần phải đến được đó trước đã. Dù đối thủ là ai, bạn cũng phải chiến thắng. Chính bạn phải tìm cách đi đến tương lai trước khi tương lai chào đón bạn”, Roger nói thế khi người ta cứ vẽ ra trước mắt anh con đường tơ lụa ở Roland Garros.

3. Phải, Roger. Vinh quang không dành cho những tay mơ. Vương miện không thuộc về những kẻ hay ảo vọng. Thành công đến trong lao động. Sau những giọt mồ hôi. Roger có tài năng thiên phú. Nhưng anh không ngẫu nhiên nâng cao 17 cúp vô địch Grand Slam.

Đó là phần thưởng cho sự khổ luyện tháng ngày. Những tuyệt kỹ sinh ra từ đấy. Những chiến thắng cũng từ đấy mà ra. Có thể lá thăm phân nhánh của Roland Garros 2015 là món quà lớn. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự lớn nếu Federer biết đón nhận với tất cả sự trân trọng, tập trung và ham muốn chiến thắng không ngừng trong huyết quản.

“Tôi đã sẵn sàng. Rất sẵn sàng. Mục tiêu của tôi là phải thắng. Dù là bán kết, chung kết hay bất kỳ lúc nào, nếu bạn thất bại thì vẫn là thất bại. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ chiến thắng mới tuyệt vời. Và tôi muốn điều đó”.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm