Federer chịu ảnh hưởng của Sampras và Edberg

08/07/2015 05:36 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần 3 chiến thắng nữa, Roger Federer sẽ chạm tay vào chiếc Cúp vô địch Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp. Hiện tại, thành tích của anh đang ngang bằng với huyền thoại Pete Sampras, người có ảnh hưởng khá lớn đến FedEx.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với truyền thông, Federer đã tiết lộ rằng khi mới bắt đầu sự nghiệp, Sampras luôn là mục tiêu để anh hướng tới.

Quyết phá kỷ lục của Sampras

Tay vợt người Thụy Sĩ không chỉ muốn san bằng mà thậm chí phá các kỷ lục của huyền thoại người Mỹ. “Trong quá khứ, tôi tập trung rất nhiều năng lượng vào việc cân bằng những kỷ lục đó. Nếu không làm được, bạn sẽ phải đợi thêm 1 năm. Wimbledon là một trong những giải đấu tôi thành công nhất và mang lại cho tôi cơ hội thực hiện tham vọng đó của mình”, Federer chia sẻ.

Tuy nhiên, những thành tích của FedEx khó mà thành hiện thực nếu không có sự trợ giúp đắc lực của một cựu số 1 thế giới khác là Stefan Edberg. Ngay từ khi còn nhỏ, Federer đã thần tượng Edberg và tin rằng ông đã có ảnh hưởng lớn trong sự “hồi xuân” của anh mà một trong số đó là chinh phục thêm một danh hiệu Grand Slam. “Tàu tốc hành” đã có 17 chiếc cúp và được đánh giá là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Thế nên, thật khó tưởng tượng về việc anh phải lo lắng điều gì đó liên quan đến sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cũng đã có lúc Federer nghi ngờ về khả năng có thể chinh phục vinh quang của mình khi đã ngoài 30, cho đến khi Edberg tìm đến cách đây 18 tháng để tạo thêm động lực tuyệt vời cho anh.

Edberg giúp Federer hồi xuân

Hiển nhiên, làm việc với Edberg sẽ khác hẳn so với 3 năm Federer hợp tác cùng Paul Annacone, cũng là một cựu tay vợt từng xếp thứ 12 thế giới và huấn luyện Sampras. Nhưng giúp một Federer ngoài 33 thì khác với một Federer đang căng tràn sức khỏe những năm 20 tuổi. Edberg đã có công lớn trong việc giúp “tàu tốc hành” giữ được phong độ ổn định và vẫn là tay vợt số 2 thế giới chỉ sau Novak Djokovic. Khi còn cầm vợt, Edberg cũng từng giành được 6 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 2 lần vô địch Wimbledon, sở hữu lối chơi đẹp mắt: Giao bóng, lên lưới bắt vô lê.

Federer đã vào Tứ kết dễ dàng sau khi đánh bại hạt giống số 20 của giải, Roberto Bautista Agut. Từ đầu giải đến giờ, anh mới chỉ thua 1 set trong trận vòng 3 gặp Sam Groth. Trước khi Wimbledon diễn ra, Federer đã đặt ra mục tiêu sẽ lên ngôi vô địch và cho rằng đây là mùa giải anh chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay. Không ai khác, người giúp cho FedEx muôn phần tự tin chính là Edberg.

“Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác cùng Stefan. Khi bạn dành thời gian của mình cho một người mà suốt cuộc đời bạn luôn thần tượng, đó là một cảm giác rất khó tả. Thỉnh thoảng, đến bây giờ khi ông ấy xuất hiện, tôi vẫn có cảm giác không thể tin được”, Federer chia sẻ.

Chuyện những cựu huyền thoại trở lại sân đấu với tư cách HLV của những ngôi sao hàng đầu hiện nay là một trong những điều thú vị của quần vợt những năm gần đây.

Andy Murray đã 2 lần lên ngôi Grand Slam nhờ Ivan Lendl và hiện giờ anh cũng đang đạt được những thành công nhất định với HLV nữ Amelie Mauresmo. Boris Becker cũng đã giúp Nole gặt hái Wimbledon hồi năm ngoái và sở hữu phong độ ấn tượng trong hơn 1 năm qua. Ngoài ra, chúng ta còn có sự hợp tác của Stan Wawrinka với Magnus Norman, Michael Chang với Kei Nishikori, Goran Ivanisevic với ĐKVĐ US Open Marin Cilic, Ivan Ljubicic thì đang giúp đỡ Milos Raonic.

Với thất bại sớm của Rafael Nadal, Federer đã tránh được một đối thủ đáng gờm. Nếu có thể vượt qua những Murray, Djokovic thì gần như chắc chắn chiếc cúp Wimbledon thứ 8 sẽ nằm trong tay anh.

Federer: Nadal là đối thủ thú vị nhất

Trước khi Wimbledon diễn ra, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Federer đã chia sẻ về rất nhiều thứ trong sự nghiệp của anh. Trong đó, “tàu tốc hành” thừa nhận rằng đối thủ khó khăn nhưng cũng thú vị nhất suốt cuộc đời anh chính là Rafael Nadal.

“Nadal thuận tay trái, điều ấy khiến cho mỗi trận đấu với cậu ấy trở nên phức tạp hơn bình thường. Đặc biệt là chúng tôi đã đối đầu nhau rất nhiều trên sân đất nện sở trường của cậu ấy và tôi thua nhiều. Nhưng đó cũng là đối thủ thú vị nhất của tôi. Tôi yêu thích mọi cuộc đối đầu giữa chúng tôi”, Federer thừa nhận.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm