Djokovic: “Tôi muốn trở thành số 1 thế giới”

08/05/2011 06:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tay vợt Serbia vừa đặt ra cho anh 2 mục tiêu đầy tham vọng là giành vị trí số 1 thế giới và vô địch Wimbledon 2011.

“Nole” vừa có chiến thắng thứ 30 liên tiếp kể từ đầu năm 2011 sau khi anh đánh bại David Ferrer ở tứ kết Madrid Masters 1000. Nếu tính từ Davis Cup cuối tháng 12/2010, đây là trận thắng thứ 32 liên tiếp của tay vợt số 2 thế giới.

Djokovic đặt mục tiêu giành ngôi số 1 thế giới-Ảnh Getty

Với chuỗi 30 trận thắng kể từ đầu năm, Djokovic đã vượt qua kỷ lục thắng 29 trận liên tiếp của huyền thoại quần vợt gốc Tiệp Khắc (cũ) Ivan Lendl. Hiện tay vợt Serbia đã vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách những tay vợt nam khởi đầu một năm thi đấu tốt nhất trong lịch sử sau huyền thọai quần vợt Thụy Điển Bjorn Borg với 33 trận thắng liên tục kể từ đầu năm 1980 và huyền thoại quần vợt Mỹ John McEnroe với chuỗi 42 trận thắng kể từ đầu năm 1984.

Nhưng tham vọng của Djokovic không dừng lại ở đó. Trên sân đấu, anh ngày càng tỏ ra mạnh mẽ và đáng gờm, còn trước giới truyền thông “Nole” cũng đã trút bỏ cái vẻ rụt rè, yếm thế của một tay vợt “sinh nhầm thế kỷ” như anh từng có lần thốt lên cay đắng. “Tôi muốn trở thành tay vợt số 1 thế giới. Bây giờ Nadal là người số 1 và anh ấy xứng đáng với danh hiệu ấy. Nhưng tôi cũng muốn có ngày bước lên đỉnh cao. Sẽ không dễ để làm được điều đó nhưng tennis cũng như cuộc sống, bạn phải đặt ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Không thể phủ nhận, tôi đang trải qua quãng thời gian tuyệt vời kể từ đầu năm. Nhưng tôi luôn tự nhủ là mình vẫn chưa giành được gì cả. Đúng là tôi đã có một số danh hiệu và lấy làm tự hào. Nhưng tôi còn muốn có thêm những chiến thắng mới. Tôi vẫn thấy mình thèm muốn những chiếc cúp vô địch. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể làm được điều đó ở giải Wimbledon. Tôi muốn chinh phục giải đấu này”.

Thông điệp đã được “Nole” gửi tới các đối thủ của anh. Và quả thực dù cho rõ ràng ai cũng thấy 2 mục tiêu anh đề ra là đầy tham vọng nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Trong 4 giải Grand Slam, Wimbledon và Roland Garros là 2 giải lớn mà tay vợt Serbia chơi kém thuyết phục nhất. Thành tích tốt nhất của anh trên mặt sân cỏ của Wimbledon cũng như mặt sân đất nện ở Roland Garros đều chỉ là 2 lần vào tới bán kết ở mỗi giải. Nhưng với phong độ cao hiện nay, Djokovic được chờ đợi sẽ là một trong những ứng viên vô địch sáng giá ở Wimbledon 2011 diễn ra vào tháng 7 này.

Nếu làm được điều đó, ngôi số 1 thế giới có thể là của anh. Hiện trên BXH ATP, Djokovic kém Nadal 2205 điểm. Nếu vô địch Wimbledon 2011, anh sẽ được cộng thêm 1280 điểm, còn Nadal chắc chắn bị trừ điểm ít nhất là 800 điểm (nếu anh là á quân) và còn có thể bị trừ nhiều điểm hơn nữa nếu Nadal bị loại sớm hơn. Như vậy, nếu Djokovic vô địch Wimbledon 2011, ít nhất anh cũng bám cực sát Nadal. Còn không, anh hoàn toàn có thể “phế truất” Nadal khỏi ngôi số 1. Tất nhiên với điều kiện “Nole” phải vô địch Wimbledon 2011. Từ nay đến Wimbledon dù có chơi xuất sắc và bảo vệ thành công chức vô địch các giải quan trọng, Nadal cũng không được cộng thêm điểm vì đó là những điểm anh phải bảo vệ. Cơ hội đang mở ra cho “Nole” và vấn đề bây giờ chỉ là anh có duy trì được phong độ cao và giành chiến thắng ở những giải đấu quan trọng sắp tới hay không mà thôi.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm