Djokovic tới đền thờ Phật giáo để tĩnh tâm

30/06/2015 20:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Mỗi tay vợt đều có những phương pháp khác nhau để thả lỏng và thư giãn trước những trận đấu căng thẳng, còn với tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic, anh chọn cách đến thăm đền thờ Phật giáo. 

Dù không phải là tín đồ Phật giáo nhưng Novak Djokovic thấu hiểu rõ sự thanh bình, tĩnh lặng ở những ngôi đền và chính bầu không khí này đã giúp anh thư giãn, thả lỏng trước những trận đấu căng thẳng của Wimbledon. Suốt 4 năm qua, tay vợt nam số 1 thế giới đều dùng cách này để vượt qua áp lực khi thi đấu tại All England Club. 

“Đó là cảm giác rất yên bình, tôi sống ở ngay gần ngôi đền và thường đến đó để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Tôi cũng rất thích những công viên ở London, đó cũng là những nơi tuyệt vời để thư giãn và nạp lại năng lượng sau những thời điểm căng thẳng” Djokovic chia sẻ. 


Những khoảng thời gian tĩnh tâm tại đền thờ giúp Djokovic giải tỏa sức ép để hướng tới chiến thắng

Các thầy tu trong ngôi đền cũng không xa lạ gì với Novak Djokovic, dù anh thường ở một mình để tĩnh tâm thay vì tham gia các buổi giảng kinh với họ. Trong đền không có tivi nhưng các thầy tu vẫn chú tâm theo dõi bước tiến của Djokovic thông qua mạng Internet hoặc những âm thanh huyên náo từ các sân đấu của Wimbledon, vốn ở rất gần đó. Tay vợt người Serbia hiện đang hướng tới chức vô địch Wimbledon thứ 3 trong sự nghiệp, anh đã vượt qua vòng đầu tiên của Wimbledon 2015 sau chiến thắng 6-4, 6-4, 6-4 trước Philipp Kohlschreiber của Đức. 

Anh Tùng

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm