Djokovic: "Tôi đang trải qua 5 tháng hoàn hảo trong sự nghiệp"

04/05/2011 19:58 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Những con số không bao giờ lừa dối. Djokovic đang trải qua một trong những khoảng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của anh.

Tính cho tới trước khi bước vào giải Madrid Masters 1000, tay vợt số 2 thế giới đã bất bại kể từ đầu năm với 27 chiến thắng liên tiếp, còn nếu tính từ Davis Cup cuối tháng 12/2010 thì chuỗi thắng của Djokovic đã lên tới con số 29.

Tay vợt Djokovic - Ảnh Getty

"Không nghi ngờ gì nữa đây là 5 tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã có chuỗi trận thắng thật ấn tượng và muốn nó tiếp tục được nối dài", Djokovic của thời điểm hiện tại đã tự tin hơn rất nhiều và cải thiện đáng kể khả năng giao bóng của anh. Tay vợt người Serbia đã tham gia các giải đấu một cách có chọn lọc hơn. Anh vừa vô địch giải Belgrade mở rộng tổ chức nơi quê nhà và cảm thấy rằng đây là cách chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tranh tài ở Madrid Masters 1000.

"Sau giải Miami mở rộng, tôi dành một thời gian nghỉ ngơi và không tham gia giải Monte Carlo mở rộng. Nhờ thế tôi có một vài tuần nghỉ ngơi hồi phục để sẵn sàng cho các giải đấu tiếp theo vốn đòi hỏi các tay vợt phải có một thời gian chuẩn bị nhất định mới có thể thi đấu tốt được", Djokovic chia sẻ.

Muốn kéo dài chuỗi trận bất bại của mình, Djokovic rất có thể sẽ phải lật đổ được "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal trong trận chung kết nếu họ cùng vượt qua các đối thủ ở vòng ngoài.

Cách nay 2 năm, Djokovic đã chơi một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của anh trên mặt sân đất nện trước Nadal. Dù tay vợt Serbia là người bại trận trong cuộc thư hùng ở bán kết Madrid Masters 1000 năm ấy, Djokovic đã buộc Nadal phải chơi tới 3 set và chỉ có thể đánh bại anh ở các set 2 và 3 sau những loạt tie-break. Nghĩ lại giây phút ấy, "Nole" vẫn cảm thấy tiếc nuối: "Đó là một trong những trận đấu hay nhất của tôi trên mặt sân đất nện. Tôi nghĩ trong trận bán kết năm 2009 ấy mình đã tiến gần hơn bao giờ hết tới việc đánh bại Rafa trên mặt sân này. Phải mất một thời gian tôi mới hồi phục được sau thất bại này. Tôi thực sự cảm thấy cay đắng vì đã có tới 3 match-point và trận đấu kéo dài tới 4 giờ đồng hồ. Nhưng mặt khác, tôi vẫn lưu giữ những hồi ức đẹp về giải đấu này dù cho cuối cùng tôi vẫn là người thất bại".

Djokovic chưa bao giờ đánh bại được Nadal trên mặt sân đất nện trong 9 lần đối đầu giữa họ. Tuy nhiên, tay vợt Serbia đã được khích lệ rất nhiều từ kết quả những lần đối đầu của anh với Nadal đầu năm nay. Djokovic đã 2 lần đánh bại tay vợt số 1 thế giới trong 2 trận chung kết liên tiếp ở các giải Miami mở rộng và Indian Wells mở rộng 2011. 

Đối thủ đầu tiên của "Nole" ở giải Madrid Masters 1000 năm nay sẽ là Kevin Anderson. Djokovic từng 2 lần đối đầu với tay vợt người Nam Phi ở giải Miami mở rộng trong đó mỗi người có một lần chiến thắng. Anh tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: "Anh ấy giao bóng rất tốt và khả năng giao bóng của Anderson sẽ càng trở nên nguy hiểm trên mặt sân đất nện. Đó là một đối thủ khó chơi".

HT (Theo ATP World Tour)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm